thời gian gần đây nin thường hay có thói quen nhịn đi cầu . gần đây nhất là hồi tết , nin đã nhịn đi cầu trong suốt hơn 2 tuần (15 ngày) , mặc dù mình đã dùng hết cách , từ năn nỉ cho đến đòn roi lằn tím hết cả 2 chân nhưng nin vẫn không chịu đi cầu .
mới thứ năm , lúc nin đang ngủ thì mình lén lén bơm thuốc nhuận tràng vào hậu môn của nin , được 30 phút thì cu cậu bật dậy và chạy vào cầu tiêu , sau đó .... ngồi ráng .... nhịn lại :Sad:
mình tức quá nên cầm nguyên cây đũa to , xông vào đánh tới tấp . nin đang nín lại bị đánh nên bị phân tâm , thế là xổ toẹt một cái , ngay lập tức nin đứng dậy và chạy vào nhà , mình nhìn xuống labo thì ôi thôi nguyên một cục phân to như một ổ bánh mỳ bigC , và dài cả cẳng tay . nhấn nước hoài không thể nào trôi được , mình đành lấy bao nilong để nhặt lên và vứt vào thùng rác . cục phân nó nặng trịch , chắc nụi đến nỗi không bị gãy , vừa nặng khô , vừa cứng các mẹ à :Sad:
sau hôm đó đến nay cũng gần được 1 tuần rồi . vẫn lại kịch bản cũ . mặc dù ngày nào mình cũng bắt nin đi cầu nhưng nó nhất quyết ngồi nhịn , và không chịu đi . tối hôm qua mình lén lén lúc nó ngủ mình bơm thuốc nhuận tràng vào . cu cậu cũng bật dậy và chạy ra cầu tiêu , nhưng lại không đi , mặc nguyên quần ngồi lên labo cố gắng nhịn cho bằng được , mình cũng đánh , lúc đó là 3h sáng . đánh nó khóc om cả xóm nhưng nó vẫn nhất quyết không đi .:Sad: có vẻ như nó đã quen với cách này rồi .
mình thật sự rất lo , nên cứ tiếp tục tình trạng thế này thì chắc chắn cu nin của mình sẽ chết (chất độc trong phân ngấm vào máu) mình không biết bây giờ phải làm sao nữa , các mẹ có cách nào giúp cu nin tự nguyện đi cầu không giúp mình với . mình thỉnh cầu thật sự vì mình không muốn mất con chỉ vì việc đi cầu .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1