Theo mình, trước khi giải quyết vấn đề lo sợ của con thì bản thân ba mẹ hãy tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình là Vì sao con lại lo sợ???
- Sợ là cảm xúc bản năng tự nhiên của con người khi cảm thấy bất an về điều gì đó. Từ lúc chào đời trẻ đã bắt đầu nỗi sợ khi tách rời cơ thể mẹ và biểu đạt bằng tiếng khóc. Và khi con lớn hơn chút thì con bắt đầu làm quen với những điều mới mẻ từ thế giới xung quanh, và với con những hiện tượng và sự vật đó hoàn toàn xa lạ và không an toàn nên con nảy sinh phản ứng sợ
- Hơn nữa trẻ thường sợ ba mẹ đi khỏi nhà, sợ bị lạc, sợ tiếng máy to, sợ bạn lấy đồ chơi, sợ người lạ, sợ ma, sợ quái vật
và đôi khi nỗi sợ đó của con là chính ba mẹ reo rắc cho con: Con sợ ba mẹ mắng,...
thậm chí vô lý nữa là con sợ cả bác sĩ, chú công an,...rồi mấy ông bà ba bị do ba mẹ dựng lên.
Vậy để xử lý những cảm xúc ấy của con ba mẹ cần phải:
- Ba mẹ hãy đón nhận cảm xúc ấy của be, có thể ôm con, trấn an con, cho con cảm giác an toàn. Khi con đã bình tĩnh bạn có thể hỏi con về nỗi sợ ấy lắng nghe con 1 cách thật tâm và giải thích cho con hiểu rồi động viên con...Con là chàng trai/cô gái mạnh mẽ, dũng cảm. Trẻ sẽ vượt qua nỗi sợ hãi sớm thôi
- Trước khi cho trẻ khám phá điều gì mới hãy nói chuyện với con trước, để con chủ động cảm xúc và kể những việc sẽ xảy ra với con. và đừng bao giờ reo rắc nỗi sợ hãi lên con ba mẹ nhé!
Thời gian bên con là quý lắm, bà mẹ hãy trân trọng nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
cảm ơn bạn