Bé nhà mình ngày trước nhát lắm, cứ nhìn thấy người lạ là lẩn. nhiều khi khách đến nhà mà phát bực vì nhóc cứ chào khách xong là chạy lên phòng mất. Chơi bạn bè thì chỉ chơi thân với 1 nhóc hàng xóm bằng tuổi nữa. Đến lớp cũng vậy, chỉ 2 đứa chơi với nhau, cô giáo cứ kéo vào nhóm nọ nhóm kia cho hòa đồng thì nhất đình chỉ ngồi nhìn các bạn chơi, cô đi thì lại ra ngồi chơi 2 đứa với nhau. hĩ. cho đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói bé cdaaudds hiệu của tự kỷ, mình phát hoảng, bác sĩ bảo cần tìm cách cho cháu tiếp xúc với nhiều người, rồi dần sẽ thay đổi. Mình về nhà bàn với chồng mà cứ như muốn khóc ý. Rồi dì nó( em gái mình) khuyên là cho nhóc đi thi chương trình gì đó xem, biết đâu sẽ có sự thay đổi. Mình cũng chả còn cách nào khác, thôi thì thử vậy. Ngày đó mình gửi ảnh cho nhóc đi thi Post ảnh cho Bé - Nhận quà thật hay và thi Đồ Rê Mí. nhóc được lọt vào vòng trong, tiếp xúc vơi nhiều bé khac rồi chỉ sau 1 thời gian ngắn, tự nhiên nhóc có những thay đổi. cả nhà mừng rơi nước mắt khi thấy nhóc đòi chơi cùng các bạn trong xóm, đòi đi thi với các bạn cùng lớp. mình hi vọng rằng mẹ nào có nhóc mà cũng giống như tình trạng ngày trước của nhóc nhà mình thì cứ thử cho cháu đi thi xem sao. bây giờ có rât nhiều các cuộc thi mà. chúc các mẹ tìm được cách chăm sóc bé thật tốt nhé!