Hình như con tôi không có nhu cầu ngủ? Giúp tôi với!!!
Xin chào các bố các mẹ. Tôi biết trong mục này đã có một số topic của các mẹ than phiền về con khó ngủ, nhưng dường như các bé chỉ bị trong 1 thời gian nhất định, và mức độ cũng nhẹ hơn, chứ không thành "mãn tính" như con tôi. Vì vậy xin phép Mod cho tôi mở topic mới để xin kinh nghiệm của mọi người.
Con tôi dường như không có nhu cầu ngủ từ khi mới được 1 tuần tuổi, mức độ càng ngày càng nặng. Đến giờ bé được 3,5 tháng, tình trạng của bé khiến cả nhà rất căng thẳng.
Con ít ngủ: trong tháng đầu tiên, nếu trung bình trẻ sơ sinh ngủ 22 tiếng/ ngày thì con chỉ ngủ 14-15 tiếng/ ngày. Đến giờ con chỉ ngủ khoảng 7-8 tiếng/ ngày. Con có thể thức chơi cả đêm cả ngày, nếu có buồn ngủ thì chỉ cần chợp mắt vài phút là lại tỉnh như sáo và chơi nhiệt tình. Nhiều khi tôi đã để cho chơi chán nhưng con cũng không ngủ. Hoặc đang ngủ mà cho dậy chơi thì cũng chơi luôn, không gắt ngủ.
Con khó ngủ: Nhiều lúc tôi phải để cho con buồn ngủ cứng đờ cả mắt nhưng cuối cùng vẫn phải ru hàng tiếng đồng hồ con mới ngủ. Khi con ngủ rồi, nếu thả con xuống nằm giường thì con lại dậy ngay, rất tỉnh, khá lắm thì ngủ được 15' là tỉnh. Vì vậy tôi buộc phải ôm con ngủ, như vậy con mới ngủ được lâu hơn.
Con ngủ giấc rất ngắn: đã phải sử dụng cách ôm con nằm ngủ nhưng trước đây con chỉ ngủ được khoảng 1-1,5 tiếng thì bây giờ chỉ khoảng 45'-1 tiếng là dậy khóc. Nhựng mẹ chỉ cần bế lên đi 1 vòng quanh giường là lại ngủ tiếp, và 45' sau lại dậy tiếp... Cứ liên tục như vậy, trung bình 1 đêm tôi phải dậy 6-7 lần, còn ban ngày cũng không làm được việc gì vì lúc nào cũng phải ôm con ngủ và rình con dậy là ru để con ngủ lại ngay.
Con ngủ không sâu: Chỉ 30' đầu tiên của giấc ngủ là con ngủ say, sau đó chập chờn, vặn vẹo, chỉ cần 1 tiếng động nhẹ là tỉnh dậy.
Trộm vía con vẫn phát triển bình thường, lúc đẻ 2,9kg, hiện nay là 6,5kg. Con chưa biết lẫy nhưng nếu lật giúp con thì con cất đầu được rất cao và lâu. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều, không phải do con nóng quá hay lạnh quá, không phải do con đói, không phải do con gì đốt, không phải do phòng ngủ ồn ào bẩn thỉu, không phải do tã ướt... Tôi vẫn cho con uống vitamin D và tắm nắng thường xuyên, uống hạt sen, dưỡng tâm an thần. Thậm chí tôi đã đánh liều cho uống thuốc an thần Đôrêmi là loại thuốc dành cho trẻ em, nhưng cũng như không uống. Tôi đã đưa con đi khám tại phòng khám của bệnh viện Việt Pháp, bác sỹ không biết được nguyên nhân, chỉ nói rằng để biết được giấc ngủ của bé có vấn đề gì thì phải điện não đồ, nhưng con còn bé quá nên không làm được, bố mẹ phải "sống chung với lũ" thôi.
Tình trạng này kéo dài gần như từ khi con mới sinh ra đến giờ làm tôi rất căng thẳng và mệt mỏi vì hầu như không được ngủ. Mong các bố, các mẹ có kinh nghiệm hay hiểu biết gì về vấn đề này tư vấn giúp, hoặc mách giùm bác sỹ giỏi. Xin cảm ơn rất nhiều!