Em đã đăng ký là thành viên của WTT từ khá lâu và thường xuyên vào đọc các topic trên diễn đàn. Em học được nhiều kiến thức rất bổ ích. Tuy vậy em khá nhút nhát nên hôm nay mới dám post bài.
Em hiện đang có bầu 2 bé trai 34 tuần, dự sinh ngày 6/10/2005. Cả nhà em đang rất háo hức chuẩn bị đón 2 bé ra đời. Em ở chung cùng bố mẹ chồng, các cụ rất vui khi sắp có cháu nội. Mẹ chồng em là người rất tốt bụng và chăm sóc con cái rất chu đáo. Tuy nhiên có điều là cách chăm sóc của cụ lại theo kiểu ngày xưa, em cảm thấy rất khó xử để thuyết phục cụ.
Theo quan điểm của mẹ chồng em trẻ con mới sinh không được nằm đệm vì trẻ sơ sinh nằm đệm sẽ bị cong lưng. Em thì em lại nghĩ không phải như vậy, chỉ có điều mình phải chọn loại đệm thích hợp đủ độ cứng và không mềm quá như đệm Kymdan...
Mẹ chồng em cũng không đồng ý với việc đóng bỉm cho bé. Vì nếu đóng bỉm cho bé trai bé trai sẽ dẫn đến vô sinh. Em đã in 1 bài trả lời trên vnexpress về việc đóng bỉm cho bé. Mẹ chồng em có đọc và ừ ừ nhưng vẫn bảo vệ quan điểm không đóng bỉm cho trẻ nhỏ. Em đang rất bối rối, không biết làm thế nào để thuyết phục cụ. Nhà em đang cải tạo lại phòng ngủ của bọn em để đón 2 bé Bin & Bốp ra đời. Nếu cụ không đồng ý cho 2 bé nằm đệm, và đóng bỉm, em nghĩ rằng cả em và cả cụ sẽ rất vất vả khi chăm sóc 2 bé, nhất là khi mùa đông tới, nếu bé không được nằm đệm, bé sẽ rất lạnh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ có thể tìm cách nhẹ nhàng đặt bé và mua hai gối chèn gằng qua bé để có cảm giác ôm bé.
chúc mẹ con vui
Về vụ...
Thực ra thời gian em sinh cũng chưa vào mua lạnh đâu nên em đừng quá lo...
Tốt hơn hết bạn hãy lôi kéo Anh xã về phe mình đi, và...