Chữa đc bệnh ko thích ăn của con,lên đây chia sẻ cùng các mẹ
Nhím nhà em từ bé đến lớn là đứa kém ăn,chả thích ăn gì,lười ăn khủng khiếp,3 tuổi mà rất lười nhai.Em đã đau đầu vì chứng biếng ăn của con,cho uống thuốc,rồi cốm để con thèm ăn mà ko ăn thua.Mẹ AQ tặc lưỡi lúc nào lớn ăn sau,ko ép,ko nghĩ gì nữa.con hơn 3 t mà nặng 13kg dài chưa đc 100:((
May sao có hôm ông anh trên phố qua chơi,nhìn Nhím và bảo em ko biết chăm con,ko quan tâm đến con,làm em điên máu nói là thiếu nước mua gan trời cho nó ăn nữa thì ông í bảo,thấy nó thế thì phải bảo sớm chứ,con Tí Tồ cả con Cún (2 đứa con ông í ) bây giờ tăng mấy kg rồi.
Ông í kể mấy anh em làm cùng nhau con toàn biếng ăn mà lấy thuốc của 1 anh bạn uống giờ đứa nào đứa đấy ăn uống ngon lành.Ông í lấy cho Nhím 1 liều,uống đc khoảng 10 ngày thì em bắt đầu thấy tác dụng ,Nhím bắt đầu muốn ăn.Uống hết 1 liều là 15 ngày thì em bắt đầu thấy sự khác biệt nên alo xin số thầy thuốc để tự đi lấy thêm 1 liều nữa về uống.Kết quả là sau gần 1 tháng Nhím nhà em tăng hơn 1 kg(lâu lắm ko tăng kg),ăn nhiều gấp 3 lần,tự tay xúc cơm ngon lành,uống sữa gần gấp đôi,má phính phị ra .Em mừng muốn chết,nên giờ có kết quả em mới dám lên đây post bài chia sẻ thông tin với các mẹ.Hiện e đang lấy cho đứa em họ uống nữa.
Đây là em chia sẻ thông tin với các mẹ con biếng ăn vì em cũng là 1 người mẹ ,chứ e ko phải thầy thuốc hay người nhà thầy thuốc đâu nhé,mẹ nào cần thì p.m em cho sdt của chú ấy nhé.Thuốc này là thuốc Nam ạ.Hơi khó uống vì đắng nhưng tác dụng nhanh lắm,và e ko thấy có tác dụng phụ gì.