Mình đã đọc, đã chứng kiến tận mắt những màn ghen tuông, trả thù giữa hai người được coi là yêu nhau, mình không thể tưởng tượng lại tồn tại thứ tình yêu như vậy. Gần đây, mình đọc được bài viết về việc vợ bầu bị chồng đánh đập dã man ngay tại bệnh viện, chỉ vì đi khám thai mà không xin phép… @.@ Phải nói là mình vô cùng tức giận, tức giận người đàn ông mất nhân tính, tức giận thì người vợ quá yếu đuối đã cho phép chồng được quyền đánh đập mình. Người đàn ông vốn có cơ bắp, có sức khỏe, đáng lẽ phải dùng sức mạnh đó để bảo vệ vợ con, lại đi hành hạ vợ con. Những thói vũ phu, những cảnh bạo lực gia đình vẫn tiếp diễn thì sẽ không bao giờ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, và đứa trẻ sinh ra trong những gia đình như thế sẽ thật bất hạnh, và chắc chắn tâm lý các em sẽ bị tổn thương và nhìn đời với cái nhìn tiêu cực, thay vì phải sống vui vẻ, lạc quan.
Và hôm nay, khi xem một đoạn clip ngắn, tuy xảy ra tại đất nước Ma-rốc, trong đó cảnh người cha hạnh hạ tàn nhẫn hai đứa con khiến mình căm phẫn, xót thương và đâu đó cảm giác bất lực nữa, tại sao lại tồn tại loại đàn ông như thế, anh ta hành hạ con chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ cá nhân và bệnh hoạn của mình là trả thù vợ :( Mà cái lý do anh ta trả thù vợ cũng thật không thể chấp nhận nổi, người vợ đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền nuôi con mà lại khiến anh ta tức giận như vậy. “Xin lỗi! Anh không thể kiếm tiền, không mang đến cuộc sống đầy đủ, sung túc cho vợ con anh thì thôi, vợ anh đã phải bươm chải để nuôi con, thì với tư cách là đàn ông thì anh phải tự thấy nhục nhã, anh đáng lẽ còn phải tự úp thau vào mặt khi ra đường và đội vợ anh lên đầu chứ còn ở đó ra oai”, mình bực quá nên không kiềm được cảm xúc, các mẹ thông cảm cho, để mình xả tí giùm chị vợ trong bài viết :(
Người mẹ chắc không ngờ hành động đi xuất khẩu lao động của mình, đã mang lại nỗi đau đớn tột cùng như vậy cho hai con :( Chắc là chị đau lòng lắm khi đọc bài viết và xem clip, có lẽ chị cũng ân hận lắm khi đi mà bỏ hai đứa con lại cho người chồng mất nhân tính này :(
ahdpqSIc6l
Trong clip có thể thấy, hai đứa con lần lượt bị người cha nhấc bổng ném vào một chiếc thùng, thậm chí một em còn bị trói chân tay treo lủng lẳng. Điều ám ảnh khi mình xem là những giọt nước mắt và nét mặt đau đớn, sợ hãi đến cùng cực của đứa trẻ trong clip. Được biết, người đàn ông này đã kết hôn ở Casablanca rồi chuyển đến sinh sống ở thành phố Laayoune. Tuy nhiên vì cuộc sống khó khăn, người vợ quyết định đi xuất khẩu lao động dài hạn tại Ả Rập Saudi để kiếm tiền nuôi con, để người chồng cùng hai con trai ở lại quê hương. Người chồng đã vô cùng tức giận trước quyết định của vợ và để buộc cô phải trở về Ma-rốc, người chồng đã nhẫn tâm thực hiện hành vi ghê tởm của mình là lôi hai con trai ra trút giận.
Người mẹ chắc không ngờ hành động đi xuất khẩu lao động của mình, đã mang lại nỗi đau đớn tột cùng như vậy cho hai con :(
Ngay sau khi clip được đăng tải, người cha mất nhân tính này đã bị bắt giữ. Hai đứa trẻ đã bị chấn thương nghiêm trọng và đáng buồn hơn, vết thương tâm lý của các em có lẽ mãi không thể xóa nhòa. Hiện tại, hai đứa trẻ đang được chính quyền nuôi dưỡng chờ người mẹ trở về, trong khi người cha đang bị tạm giam chờ ngày xét xử.
Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1