Cách đối phó với bé 10 tháng tuổi khi mẹ ở nhà một mình!
Chào các mẹ. Mình muốn đưa topic này lên để mong các mẹ chia sẻ cho mình một ít kinh nghiệm về cách trông bé khi ở nhà có một mình.:Crying:
Tình hình là nhà em ở xa không có ông, bà nội ngoại ở gần. Thỉnh thoảng chồng em lại đi công tác vài ngày mới về để cho em ở nhà với ông con zai 10 tháng tuổi tinh nghịch mà đến nỗi em không nấu nổi cơm cho mình ăn hay là dọn dẹp nhà cửa.:Smug:
Con em đến tuổi này không chịu chơi một mình, mà để chơi một mình là phi từ giường xuống đất ngay. (Cái này cháu bị hai lần rồi).
Mà em cho vào trong xe đẩy cài dây an toàn tử tế thì cháu xoay thế nào lại thành úp người xuống và bò lên rồi đứng dậy túm vào thành xe thì cái xe đẩy đổ sập ngay.:Crying::Crying:
Mà em cho vào trong cũi thì khỏi phải bàn chỉ cần cho chưa kịp ngồi cháu đã khóc ỉng ỏi cả nhà luôn. Nên cứ hôm nào có một mình là y như rằng đến 9h tối khi cháu ngủ em mới bắt đầu nấu cơm. Đến lúc cơm chín thì quá giờ để ăn rồi. Nản lắm các mẹ ạ. Mẹ nào có cách đối phó với bé mà mẹ vẫn làm việc được thì chỉ bảo cho em với. Chứ cứ tần suất như này là 3 ngày liên tiếp trong một tuần là em ko được ăn cơm đúng giờ sau 8 tiếng ngồi làm việc văn phòng. Dạo này nhiều khi đầu óc cứ quay cuồng luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1