Bé nhà em đc 3 tháng rồi. vì cháu là con gái nên mẹ cháu cũng mong mỏi vô cùng cháu có mai tóc đẹp. Hồi trong tháng có cô đến chơi nói là đừng cắt tóc máu cho con, cứ để vậy nó sẽ tự rụng. Sau này tóc con sẽ mềm và đẹp. con cô 2 đưa cô đều làm vậy. Cứ 10 ng thì có 2 ng khuyên em như thế. Nhưng đến giờ, tóc con em chưa rụng 1 cọng nào , chỉ dài ra và dựng ngược lên. Cụ nội thì khăng khăng là khi nào đc 3 tháng phải cắt tóc cho con thì con mới khỏe mạnh. (Quả thật là công cuộc làm đẹp nào cũng gian khố )


Các mẹ cho em lời khuyên nhé


PS: Bố cháu tóc đen xì, rễ tre, còn mẹ cháu thì tóc vừa khô vừa xoăn :Nottalkin: