Bé trai trên một tuổi rơi vào nồi nước sôi-tử vong do sự bất cẩn của bố
:Crying::Crying::Crying:
Mình vừa mới ở quê lên, nghe một tin đau lòng quá đỗi, post lên đây cho bố mẹ nào đã và đang chở con mình như thế này thì rút kinh nghiệm nhé.
Ngõ nhà mình ở 254 Minh Khai, nhà ông nội của bé ngay cạnh nhà mình, bé mới trên một tuổi. Bố chở bé bằng xe máy, một tay ôm con, một tay lái xe, một cuộc va chạm nhẹ xảy ra, bé bị rơi vào nồi nước sôi của bà bán cháo tim ngay đầu ngõ nhà mình, bé đã tử vong rồi, đám tang của bé chiều qua.
Mình đau lòng quá, mong cho bé được siêu thoát.Mong cho bé sang một kiếp khác hạnh phúc hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Thôi bé ra đi thanh thản nhé,kiếp sau mong bé...
Cầu chúc cho con được siêu thoát.
Ông xã mình có lần chở con kiểu đấy, bây g phải cấm tiệt.
Mong cháu sớm siêu thoát!
Chắc nhầm xong rồi mạng lại treo nên không sửa được. Thông cảm cho bạn ý em nhé!
Lương tâm người bố chắc...
2 cái miệng đều há to thế nên chắc là bạn ý chọn nhầm thôi mà
Cầu mong cho bé sớm...
chắc là mẹ ấy chọn nhầm í mà.
Thương xót con quá, mong con sớm siêu thoát
cầu mong cho gia...