Bé mới đi nhà trẻ - tối ngủ cứ mê sảng - làm sao đây?
Hix, help em với. Em không biết phải làm sao hết.
Em mới cho bé nhà em đi nhà trẻ. Bé 23 tháng, đi nhà trẻ tư. Vì đọc kinh nghiệm của mọi người nên em cũng tập cho bé quen dần dần.
Tuần đâu tiên chỉ lên trường chơi từ 3g - 4g thui. Em ngồi ở trường chung với bé. Bé thấy lên chơi thì thích lắm, chơi cầu tuột, bập bênh, quậy tưng tưng. Thấy ổn ổn, tuần sau đó em cho bé đi học nửa ngày. Sáng chở đến nơi, trưa ăn trưa xong thì đón về. Bé khóc quá chừng, nhưng cũng ráng cho đi. Thế là từ đó, tối đến là bé cứ kêu "đi về, đi bé...".
Tuần thứ 3, em cho bé đi nguyên ngày. 1, 2 ngày đầu vẫn còn khóc, không chịu ra khỏi nhà. Đến cuối tuần thì đã ngoan hơn, miệng thì mếu máo, nhưng vẫn cho mặc áo, đội nón, leo lên xe đi. Đến trường cũng chịu ăn, ngồi nhìn các bạn, chứ ko ra cửa ngóng mẹ nữa. Buổi chiều đến đón về thì cười tươi, ngoan ngoãn.
Nhưng cứ đến lúc bé đi ngủ thì khóc, rồi ban đêm cứ mê sảng, đòi bú (hồi xưa em hay cho bú lúc 10g trước khi đi ngủ), nhưng đưa bình sữa thì chụp chụp vài cái rùi thôi. Sau đó là cứ kêu "đi về đi, về à...".
Em lo quá. Tình hình này tiếp diễn 2 tuần rôi. Em cứ nghĩ bé ngoan hơn thì sẽ ổn hơn, nhưng đêm nào cũng thế. Em sợ bé bị ám ảnh, rùi ảnh hưởng đến thần kinh.
Bây giờ em phải làm thế nào? Có nên đưa khám bác sĩ thần kinh để uống thuốc an thần ko?
Mấy ngày nay buổi tối em cho bé ăn 1 chút socola (M&M), hy vọng socola làm dịu tinh thần bé, nhưng không đỡ.