Hịc, các "Mẹ" ơi giúp "Bố cháu" với, bé con nhà em được 2t tròn, hôm qua cho đi nhà trẻ ngày đầu tiên, chiều về hỏi thăm Ông Nội bé đi trẻ ntn? Ông Nội bảo là cô giáo nói bé con nhà mình không cho ai bế, không chơi với ai, tè ra quần cũng không cho cô giáo thay quần, chỉ ngồi chơi được một lúc buổi sáng thôi, nửa buổi bắt đầu khóc gọi Mẹ, trưa không chịu ăn cơm, cô giáo bón cơm thì hất ra, đòi uống sữa nhưng chỉ uống nửa hộp rồi cũng vứt đi (sữa vợ em nhét theo trong balo cho con) rồi cứ thế ngồi khóc suốt đến tận chiều hơn 2 giờ Ông ra xem thế nào thì nhìn thấy Ông là lao luôn ra cửa đòi về không đi học nữa,


sáng nay tình hình cũng không cải thiện, cho vào lớp đã khóc đòi Mẹ rồi, em thấy thương con quá, nó còn nhỏ quá mà cứ để khóc cả ngày để đêm về nằm ngủ thỉnh thoảng tình giấc lại khóc hờn,


Các "Mẹ" đã từng gửi con đi trẻ cho em lời khuyên làm cách nào để bé quen với việc đến lớp, và chịu chơi với các Bạn (bé con nhà em bình thường có Bố mẹ hoặc người nhà thì rất bạo, nói và hát suốt ngày)


cho con đi học mà Bố đau lòng quá, hu hu :Crying: