Bé không chịu ăn khi mẹ đút nhưng bà nội cho ăn lại ăn ngoan. Có mẹ nào như mình không?
Chuyện này xảy ra khoảng 2 tuần nay khiến mình hơi buồn. Mình ở cùng mẹ chồng và được bà nội giúp đỡ rất nhiều, nhưng việc j làm đc cho con là mình đều muốn làm hết, muốn được chăm sóc con, thế mà gần đây mình cho ăn là bé cứ ngúng nguẩy, quay bên này bên kia, chỉ chỏ lung tung kiếm chuyện để né. Lúc đó bé vừa khỏi bệnh nên mình đoán bé đang biếng ăn tạm thời, chờ 1 thời gian sẽ hết. Mình có cho bé ún siro Kid Grow kích thích ngon miệng hy vọng bé sẽ k ngậm chặt miệng và quay mặt đi mỗi lần mẹ đút nữa. Nhưng tình hình vẫn vậy. Và mình nhận ra là với bà nội thì bé k như vậy, bữa nào bà cho ăn là bé no căng bụng, còn mẹ cho ăn được 1/2 là khá lắm rồi, nên mình cũng thường để bà cho ăn để con đc no, nhưng trong lòng thì buồn lắm. Cảm thấy làm mẹ mà k cho con ăn đc, thấy thua kém... bà nội (xấu tính nhỉ!).
Mình muốn hỏi con các mẹ có như thế không, sau bao lâu thì con thôi kén chọn như thế? Mình cũng có nghĩ tới chuyện con nhõng nhẽo mẹ nên hư, nhưng vẫn k thik cái cảm giác không thể chăm được con mình. Mẹ nào từng trải qua cho mình biết với nhé, bé có chịu mẹ đút trở lại hay không? Bé nhà mình 13 tháng rưỡi, ăn cháo hạt, nhai tốt, thik ăn và ăn được nhiều loại thức ăn của người lớn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1