Bé cưng nhà e năm nay 3 tuổi rồi. Mà thời gian nửa năm trở lại đây, con ngủ rất khuya, 11, 12 giờ mới chịu đi ngủ. Nhà e thì kinh doanh buôn bán bận rộn, trước thì có nhờ bà ngoại lên trông thì bé ngủ rất ngoan. 9h tối là con leo lên giường ngủ rồi, sau này bà ngoại về, con thức khuya đợi bố mẹ làm hàng xong mới chịu đi ngủ. E dỗ kiểu gì con cũng không chịu ngủ. Nên có bữa e cứ mang chăn mền ra sofa nói con là mẹ ở đây nè, con có thể ngủ trên sofa tí mẹ bế con vô. Thế mà bé chứ trằn trọc và mãi chẳng ngủ. E cũng lo không biết ngủ muộn như vậy thì có ổn cho con không. Thương con tuổi ăn tuổi lớn mà cứ thức theo bố mẹ mãi. Các mom có cách nào để e dỗ bé ngủ ngoan không ạ?

