Các mẹ ơi , em lo quá,gấu nhà em bị bệnh rồi?Cách đây vài hôm em vừa đổi sữa cho gấu , vì thấy gấu bú it quá, lại còn hay bỏ thừa sữa,trước thì em fa Frisolac va Enfalac cho gau con,(đã uống qua,Dumex-Frisogol-Similac-Meji nhưng sữa nào cung bón 2 ngày đi 1 lần,phân rất khô và cứng,đổi đến Frisolac va Enfalac thi thay ok , ko con bon nữa)Cách đây 3 ngày em đổi sữa Faley vàng cho gấu con.Ngày đầu ăn sữa bình thường , đi ngoài cũng ok,nhưng tối đó không biet sao nó không chịu bú nữa,khóc thét lên kinh khủng lắm,chỉ đòi uống nước ,đưa sữa vào là khóc,thế là ax em bảo rằnn do em đổi sữa.:Sad:Rồi em dỗ gau con ngủ, khoảng gần sáng thì nó thức dậy ,vẫn bú sữa(Farley) binh thường rồi ngủ tiếp.Sáng ra thì vẫn ok luôn.Sau đó thì MC em đón gấu con về nhà nội chơi, vợ chồng em thì còn công việc ở tiệm nên không về dưới chơi được!!!Ờ 2 ngày thì vợ chồng em lên đón về.Mà về đến nhà nó chơi được 1 lát thì khóc, cho bú sữa cũng khóc ,em nghĩ là nó chê sữa nên fa frisolac nó uống ,nó cũng ko bú.Rồi khóc thét thét lên nhín thấy xót lắm cơ,dỗ cỡ nào cũng không nín,em nghĩ là chắc nó đau bụng nên cho nó uống thuốc đau bụng , uống được 10 phút thì nó không khóc nữa,chỉ còn thút thít,rồi ngủ li bì luôn.Hỏi MC thì bà ấy nói nó về bên ấy chơi cũng vậy ??Cứ đòi bú nước,2 ngày uong hết 150ml ,rồi cứ khóc ,mc em fai ẵm không? Bỏ xuống la khóc????(Thế là bị ax em la vi`mc không nói cho vợ chồng em biết ,dấu luôn,về nhà thấy nó khóc mới nói ra ,vì bà ấy sợ vợ chồng em nói không biết chăm bé (mà tội nghiệp nó ghê, nó đau vậy mà bà ấy không báohixxx)Cà 2 ngày o nhà nội nó cũng không đi ngoài, nhưng buổi tối em đón nó về nhà thi nó di 9 ngoài, cũng không co bón , sang hôm nay thức dậy đi ngoài cũng ok .Mà không biết sao nó bú rồi ngủ giấc dài lắm (3-->4 g)trong khi moi ngày ngủ khoàng 1-2g là dậy rồi(em nghĩ chắc hôm wa ở nhà nội nó khóc nhiều wa mà ít ngủ cho nên hôm nay mệt),từ sáng đến giờ mà nó bú có 3 cữ thôi ,cứ đến tối là lại khóc thét, mặt đỏ ngầu,cho uống thuốc đau bụng mới thôi kho khóc nửa,chồng em đổ thừa do em đồi sữa,mà lúc trước em đổi sữa nếu kho hợp thì 1 là nó lè ra, 2 là bị bón( mà toàn là bón không),em cũng lo wa, mà có khi nào tại em đổi sữa không các mẹ!!!Định đi khám nhưng mà giờ này bv chắc khong có lam việc,có mẹ nào ở SG biết bs nhi nào khám tư giỏi không???Chứ tình hình em lo qua, ax giận em rồi,hixxxx Mẹ em nói là chắc trời nóng quá cho nên nó khát nước-->uống nhiều nước trong 1 lúc cơ thể sẽ sinh ra hàn , vì thế nên nó bị đau bụng :Worried: ,hixxx.Ah may hôm nay trên mắt gấu con nổi mụt lẹo ,hihixxx,hay tại sữa Farley này nóng quá hay sao ấy :Crying: Các mẹ ơi mau mau giúp em với !!!Gấu thì bệnh, axx cũng giận em luôn !!!hixxxx