Các mẹ ơi, tình hình nhà em là thế này: Bê biết đứng từ lúc 8 tháng rồi biết đi từ lúc 10 tháng. Đến giờ được 15 tháng rùi, ngày nào cũng lê la ngoài đường chơi. Cứ chạy rầm rập từ đầu đường đến cuối đường, rồi cung văn hóa rồi vườn hoa,... Về nhà cũng rất hay đi lại, chạy nhảy. Nhà cháu cũng chẳng thấy có vấn đề gì nhưng hôm qua sờ thử bắp chân của con thì thấy cứng và chắc lắm. Thế này có sợ nó chạy nhiều quá có bắp chân rùi không cao lên được không nhỉ? Đến giờ thì chiều cao của con trộm vía vẫn ổn, chân cũng không thấy bị vòng kiềng (e hay bị dọa là con biết đi sớm dễ bị vòng kiềng và có 1 bé hàng xóm cũng biết đi từ 10 tháng và giờ 18 tháng mà chân vòng kiềng nặng lắm, lúc đi 2 chân còn cứ bai bai ra ý nhưng trộm vía là đến giờ Bê vẫn ổn cái khoản này).


Nhưng bố mẹ cháu cũng chẳng biết làm thế nào, chẳng nhẽ lại không cho con đi chơi, mà có muốn cũng không được vì con nhà em thích đi chơi lắm lắm, cứ chỉ tay ra đường nói đi thui. hôm nào trời mưa con cứ đòi đi chơi rồi đứng nắm cửa sắt nhìn ra ngoài đường trông thấy tội ghê lắm ý.