các mẹ ơi, bé nhà em một tuần nữa là được 8 tháng rồi, thế mà vẫn chưa nhú cái răng nào cả..buồn quá thôi, hỏi bác sỹ bảo không phải lo, sau 1 tuôi không mặc thì mới lo...nhưng...không những thế dạo này còn lười ăn nữa chứ. bình thường mỗi ngày bé ăn 400 - 500ml sữa công thức, 1 bữa cháo rau + một bữa soup thịt hoặc cá, 2 bữa hoa quả.......nhưng mấy hôm nay lười ăn quá, sữa thì được 3- 400ml, còn cháo thì mỗi bữa được lưng bát là trốn rồi.....còn về cân nặng tuy bé không nặng lắm nhưng từ hồi sinh đến giờ mỗi tháng vẫn tăng cân đều khoảng từ 300 - 500g...bg được 8 kg rùi, nhưng khổ nỗi vẫn chưa biết bò, chưa tự ngồi được, chỉ có trườn là nhanh thôi,bé nhà em lẫy từ lúc 3,5 tháng, trườn ngửa từ lúc 2 tháng rồi........thế mà càng ngày càng chậm....có khi nào bé nhà em bị còi xương không nhỉ??? có bé nhà ai giống như bé nhà em không??
Hi các mẹ,con trai mình hiện tại cũng 8,5 tháng roi,nặng trên 8 kg,ăn uống bình thường,bò từ hồi 7 tháng,hiện tại đã đứng được xíu.leo trèo tốt,nhưg vẩn ko...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Em thì cứ sốt ruột con, mọi người thì bảo...
ku cậu nặng đc 9kg (cả bỉm), cao co 65cm thôi (thấp còi rùi),...
tớ thì ngồi máy tính suốt, ko chăm con được như các mẹ nên cũng thương con,
nhưng mà ăn uống thât thường...
Nhưng cứ thấy ngượng ngượng vì con nhà người ta răng lợi hoành tráng, con...