Qua giờ em thấy người người, nhà nhà xôn xao vụ người Trung Quốc bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng, hic. Sau đó thông tin đã được ông Hoàng Tiến Bình, trưởng công an huyện Si Ma Cai, Lào Cai lên tiếng “thông báo chỉ mang tính chất tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đến người dân”, dù ở tận nơi xa như Lào Cai cũng khiến em ở Sài Gòn hoang mang tột độ.



Không hoang mang, lo sợ sao được khi con mình mang nặng, đẻ đau, chăm bẵm nuôi lớn từng chút một, yêu thương hơn cả sinh mạng của mình để rồi… thôi em chẳng dám nghĩ tới nữa đâu. Nhất là chuyện càng trùng hợp khi hôm qua con trai em đang chơi ở sát cổng trường chờ mẹ đến đón thì bỗng một người đàn ông lạ mặt vẫy cháu ra sát cổng rồi bảo:



- Nhà cháu ở đâu ra chú chở về!



Thằng bé (do được em dặn dò rất kỹ lưỡng vụ này, hầu như mỗi ngày luôn ạ) nên lắc đầu không nói, ôm cặp chạy một mạch vào tít sâu trong sân trường ngồi chờ. Lúc về cháu mới bảo:



- Hôm sau mẹ đến đón con sớm nha, nãy có chú kia đòi chở con về mà con không chịu!



Em nghe mà tá hỏa muốn té xỉu luôn các mẹ ạ. Trên suốt đoạn đường về nhà mà tay em cứ run cầm cập đến giờ khi ngồi gõ những dòng này vẫn chưa hoàn hồn nữa :(



Hiện sắp vào năm học mới rồi, giờ lại xuất hiện thông tin trên nữa hoang mang các mẹ nhỉ. Thôi con mình mình giữ thôi các mẹ ạ, chả trông chờ ai giữ hộ cho :( . Và chỉ cần các mẹ chịu khó rèn con mỗi ngày các “thần chú” sau thì cũng không quá lo con bị bắt cóc đâu ạ:



Về mẹ



Luôn thu xếp công việc đón con đúng giờ, hôm nào bận thì gọi điện báo cô giáo một tiếng nhờ cô trông cháu hộ chút xíu, hoặc thông báo với cô người sẽ đón bé giúp. Cẩn thận hơn mẹ nhắn số điện thoại của người đón con cho cô nhé, rồi khi người đến đón nhờ cô giáo gọi lại xác nhận với mẹ giúp là được.



Với con, luôn dặn



- Không trò chuyện, tiết lộ thông tin cá nhân, không nhận quà bánh đồ chơi, hay đi theo người lạ;



- Hét lên thật to khi con cảm thấy không an toàn nhằm gây sự chú ý với những người khác để được giúp đỡ kịp thời;



- Thường xuyên cùng con xem các video về bắt cóc (trên mạng có rất nhiều ạ) vừa xem vừa giải thích các tình huống bắt cóc cũng như cách xử lý để thoát thân khi rời vào tình huống đó;



- Dạy con thuộc số điện thoại của ba và mẹ để khi có trường hợp khẩn cấp như đi lạc có thể nhờ người gọi thông báo giúp đến ba mẹ. Dạy con nhận diện những người “an toàn” để nhờ giúp đỡ như cảnh sát, bảo vệ…



- Tạo mật khẩu riêng giữa mẹ và con, phòng trường hợp mẹ bận nhờ người quen đến đón, nếu không đúng mật khẩu không đi theo. Cách này có thể áp dụng với những bé lớn lớp 4, 5.



Chúc các mẹ cùng con bước vào năm học mới thật yên tâm và thoải mái nhé!