Em ấy ạ, e có học chung với a này tên J. Nhưng chẳng để ý gì đến ảnh vì thấy ảnh k đc đẹp trai cho lắm. Nhưng khi đc thầy đổi chỗ ngồi đối diện nhau, em đã bắt đầu thích thích. Anh ấy là người vui tính, nói chuyện gây hài, thân thiện, hòa đồng và rất hay cười..Anh ấy khá bự con, phong cách mặc đồ đơn giản đúng kiểu e thích..Và trái tim em đã bắt đầu thấy xao xuyến..Hôm ấy, em thấy a ấy đi bộ trong trường và đang nắm tay bạn gái, nhìn cảnh đó e khá hụt hẫn. Lần thứ 2 gặp cảnh đó thì e mới phát hiện ra bạn gái anh ấy là bạn thân cũ của em . ÔI e khá bối rối..em biết mình k nên phá hoại ngta, nhưng e cảm thấy rất ích kỉ và muốn chiếm lấy a ấy. Anh ấy cứ làm những hành động phải gọi là "đốn tim" e ấy ạ..Mới đầu e cứ nghĩ là thích cho vui v thôi chứ chẳng có gì quan trọng. Nhưng k hiểu sao càng ngày e lại càng lún sâu vào tình cảm đó...Từ ngày biết yêu, em bỗng thấy bầu trời trong xanh hơn, yêu đời hơn, ngồi trong lớp hay cười hơn, cứ kiểu mỗi lần nghĩ đến anh ấy là thích k chịu đc, đêm đến thì lại mất ngủ mỗi khi nhớ anh , cầm đt lên , việc đầu tiên làm là vô trang cá nhân của a ấy xem a ấy co update gì k...Chiều hôm qua, e gặp cô bạn ấy, gương mặt cổ khá hớn hở và vui sướng khi kể về anh ấy, em nghe mà thoáng buồn. Trên đường về nhà, đầu óc mong lung, rối mù, em nghĩ cô bạn e thích anh ấy lắm...Emm phải làm sao đây ạ, em có nên từ bỏ k..