Thường thì mẹ viết cho các con trên notes trong đt của mẹ nhưng hôm nay mẹ tìm được nơi có thể gửi những dòng nhật ký cho các con rồi. Mẹ sẽ bắt đầu viết ở đây. Hôm nay là mồng 3 tết, 56 ngày các con lìa xa mẹ. Cuộc sống của mẹ trở nên buồn thảm và ê ẩm từ ngày mẹ mất các con. Có lẽ đây là cái tết buồn nhất của mẹ kể từ cái tết ông ngoại con mất. Mẹ đang ở nhà bà ngoại, năm nay mẹ ko về nhà nội, vì chẳng còn các con mẹ cung ko còn muốn về đó nữa. Mẹ sợ những lời hỏi thăm rằng mẹ đã sinh các con chưa? rằng các con co khoẻ ko? Mẹ sẽ ko biết sẽ trả lời ra sao và như thế lòng mẹ lại đau như cắt.
Ngày mai ba các con sẽ ra nhà ngoại thăm mẹ, mẹ đã về nhà ngoai đc 3 tuần rồi, nhớ ba các con quá chừng. Hôm nay xảy ra chuyện ko vui nên mẹ gọi đt cho ba các con nhiều lần ma ba ko bắt máy. Ko biết ba các con đã lên đến thành phố chưa. Mẹ ko biết mẹ có ghen tuông quá đáng ko nhưng lúc nào mẹ cũng thấy tủi thân khi người đó luôn dùng anh B của các con để uy hiếp hạnh phúc gđ mình. Mẹ càng tủi thân hơn khi lại vừa mất các con. Nhưng mẹ luôn tin ba các con, khi quyết định cưới mẹ chắc chắn ba các con cũng đã suy nghĩ thật thấu đáo.
Sau tết này mẹ lại quay lại với công việc đang bỏ dở. Từ lúc mang bầu các con mẹ đã xin nghỉ ko lương, vậy mà 8 tháng đã trôi qua, 6 tháng mang bầu các con và 2 tháng nghỉ sau sinh. Mẹ sẽ phải chuẩn bị sức khoẻ thật tốt cho công việc, cho những người đã giúp đở mẹ thật nhiều trong thgian vừa qua. Và còn chuẩn bị mọi thứ để đón em của các con nữa chứ. Mẹ lại sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới, mẹ biết là sẽ rất gian nan nhưng mẹ sẽ ko bao giờ bỏ cuộc.
Một năm mới đã bắt đầu, mẹ hy vọng năm nay mọi việc suôn sẻ hơn năm ngoái. Mẹ mơ ước sẽ đc đon em các con một cách thuận lợi. Các con phù hộ cho gđ mình nhé. Mẹ yêu và nhớ các con rất nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ đã sinh em Ben được 2 tháng rồi. mẹ mừng quá nhưng mẹ trở nên rất bận bịu và phải thức đêm...
Đã hơn 1 năm rồi mẹ mới lại viết cho các con. Mẹ sợ lại khóc, lại buồn khi vào đây. Mẹ đã có em Ben được...