Hôm qua mình có đi ăn cũng văn phòng tại lẩu nấm Ashima ở 182 Triệu Việt Vương, trước đây mình cũng thỉnh thoảng tiếp khách ở đây và thấy đồ ăn cũng OK, dịch vụ cũng tạm ổn... Nhưng hôm qua thì mình hoàn toàn thất vọng và sẽ ko bao giờ quay lại đây ăn nữa. Mình xin tường thuật lại:


Đầu tiên là mình có order 1 chai rượu vang trắng, mình gọi 1 chai vừa tiền, em phục vụ nói là loại đấy không có lạnh nên gợi ý mình gọi loại khác có chai lạnh (đắt gấp đôi loại mình gọi... :(:( hic hic). Nhưng chẳng mấy khi chị em liên hoan tụ tập nên mình cũng OK để order. Đợi khoảng một lúc lâu em ý mang lên 1 chai rượu không phải loại đó, mình nói em ý đổi lại vì sai, thì em ý đi ra nói chuyện với mấy em khác là đúng rồi (làm như mình ngớ ngẩn ko biết vậy). Sau khi lẩu nấm lên hết chẳng thấy đồ uống đâu mình hỏi lại thì lần nào hỏi em ý cũng kêu tại nhà hàng đông nên chậm mong thông cảm, ngoài ra còn mấy món khai vị mình gọi thì cũng mãi lâu sau mới mang lên trông khi mọi người đã ăn lẩu ầm ầm, ý kiến chi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là đông quá (chắc đông quá nên mới phục vụ kiểu đuổi khách như vậy). Mà nước lẩu thì mặn, đổ thêm bao nhiêu nước vào mà vẫn mặn chát, đồ ăn thì ngày càng kém...


Sau khoảng 40 phút chờ đợi thì cuối cùng em ý cũng vác chai vang trắng mình order lên (theo như em ý nói ban đầu là loại này có lạnh sẵn), lúc này thì cũng đã ăn gần nửa, thôi thì bỏ qua chẳng đôi co với em ý làm gì.


Nhưng chưa hết, mình order 2 con cá trình để làm 2 món nướng và lẩu, may cho mình là lúc các em ý hỏi mình lại bảo cân tại bàn luôn, lúc cân thì tính là 2kg, đến lúc tính tiền các em ý tiện tay thế nào mà tính thành 4kg cá trình:o:o:o:o:o, các mẹ xem có 8 người mà ăn 4kg cá. Thế là chênh lên gần 3 triệu, mình yêu cầu các em ý kiểm tra và tính lại, các em ý mặt mũi nhăn nhó, thái độ như kiểu mình làm gì các em ý không bằng. Mình bực mình không chịu được nên mắng cho 1 trận rồi đi về. Về đến văn phòng mình phát hiện ra cả đậu, rồi miến các em ý cũng tiện tay tính gấp đôi số lượng....


Chắc bây giờ bên đó quá đông rồi nên mới phục vụ và tính tiền cho khách gian dối để đuổi bớt khách đi chăng? mọi lần mình đi tiếp khách ăn trưa xong nhanh chóng trả tiền rồi về nhiều khi cũng ko kiểm tâ kĩ bill, không biết đã bị tính như vậy bao giờ chưa nữa.


Nhân đây post lên chia xẻ để các mẹ lưu ý.