1/mình vào metro mua mứt trái cây tính về làm bánh,cái bịch nó mờ mờ nhìn thấy có xanh có vàng cả màu đen ,mua 1 bịch to về khui ra tính làm nhân bánh vì tưởng nó chua chua ngọt ngọt,ai dè mở ra hết 90% là nho khô đen còn lại mứt vỏ cam và mứt gì màu xanh nhưng ít lắm và quan trọng là nó quá ngọt,ko phù hợp với nhu cầu làm bánh của em ,có khoảng 500gr


2/ do thích kem tuyết kiwi của băng thành mà chỗ nhà em xa nên e cũng lọ mọ đi mua về tự làm ăn,nó đưa e 1 bình 2,2kg,mỗi lần làm có 1 tí xíu thôi mà nó bán em 1ly 18k,trong khi 1 bình em mua y chang của nó hiệu MAULIN 2,2kg có 150k,thì biết nó lời thế nào rồi.cái siro này làm kẹo dẻo = gelatin ngon lắm chua chua ngọt ngọt,có lẫn hạt của nó nữa,hôm trước em làm bánh mousse lấy sirro này làm mặt tráng thì đẹp lắm,có điều nhiều quá ăn biết bao giờ mới hết,e chiếc cho em em 1 chai nước suối rồi mà vẫn còn nhiều lắm.


mẹ nào cần thì pm em nhé,cn này có thể e sẽ đi chợ lớn hoặc chợ bến thành,ai trên đường cmt8 hoặc hướng từ âu cơ ra chợ lớn thì nói mình đem qua nhá