Quán này mình đi ăn một lần rồi. 6 người ăn lẩu cháo gọi tẹt ga ăn xong tha hồ "xả ga" mà hết có tầm 800 thôi nhé. nghe thèng bạn nói lẩu nướng của nó còn ngon nữa cơ. Nhưng hum ý đi thì hết rồi, đông khách quá mà.


Quán này thì không gian bình dân, hợp với tụ họp bạn bè. Ăn ở tầng 2 thì ngồi bệt đấy. các mẹ đi ăn nhớ mặc quần chun còn thở cho dễ :Laughing:


À lưu ý là nếu các mẹ thèm ăn thêm đồ dùng j của lẩu (trứng, mề,...) thì lăn tăn trước khi gọi thêm nhé. Một đĩa thêm của nó cho rõ lắm (chẳng hạn như cho cả một buồng trứng ý) ăn không hết phí lắm


Phục vụ thì hơi lâu, nhưng công nhận ăn ngon mà rẻ đấy:D


Mẹ nào ở gần thì qua ăn thử nhé.


Chia sẻ thôi hok phải quảng cáo đâu Mod đừng khóa nick cháu nhé ;)