Em năm nay 22 tuổi, e vừa hoàn thành chương trình Đại học và vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai. E và bạn trai quen nhau được 1 năm rưỡi, a rất thương yêu em. Sau khi quen nhau 1 năm thì e và a đã làm chuyện đó. E nhận thức rõ nỗi đau do có thai ngoài ý muốn gây ra nên e và a đã rất cẩn thận. e và a luôn dùng BCS trong mỗi lần quan hệ. Hôm đó BCS xảy ra sự cố, e đã uống viên tránh thai khẩn cấp ngay sau đó (21/11). Sau đó mọi chuyện vẫn bình thường. Vài ngày sau đó e bị cảm và phải uống thuốc gần 1 tuần. Nhưng gần tới ngày hành kinh thì e bị đau bụng, người rất nóng, đau đầu và ngực cứ căng tức. E chỉ nghĩ là dấu hiệu bình thường nhưng sau đó e bị trễ kinh 5 ngày, e thử 3 que thử đều hiện lên 2v (vạch thứ 2 rất mờ). Lúc đó e thấy thật sự suy sụp nhưng vẫn đủ hiểu nên làm các kiểm tra để biết chính xác. E và a đi tới phòng khám đa khoa siêu âm thì bác sĩ bảo là ko thấy thai trong tử cung. Và em đang bị viêm nhiễm nặng. Hẹn em 1 tuần nữa đến siêu âm lại. E biết mọi người luôn coi thường và lên án những người có tư tưởng bỏ thai như e, nhưng vào hoàn cảnh của e, e ko thể lựa chọn khác được. E đã dùng quá nhiều thuốc trong suốt thời gian đó rồi, e ko muốn đứa con đầu tiên của e lại có chuyện gì đó. Công việc của a thì bấp bênh và phải ở xa e, gia đình a thì quá khó khăn, ko giúp đc j cho chúng em. A đòi cưới vì ko muốn e đau khổ nhưng chúng e ko có j để lo đc cho tương lai của 2 đứa thì lấy j lo cho tương lai của con. E cũng ko thể hình dung đc ba mẹ em sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin đó. Họ rất lo lắng và thương yêu e, e chưa làm đc j cho gia đình mình cả. E đau khổ lắm, đầu óc e lúc nào cũng nghĩ những chuyện linh tinh, e thật sự muốn chết để chấm dứt. A vẫn ở bên lo lắng cho e nhưng e ko thể bình tĩnh. Trong suốt những đêm suy nghĩ đó e quyết định sẽ bỏ thai. Dù đau khổ, ám ảnh nhưng e ko muốn những người bên cạnh e đau khổ vì em. E đến phòng khám và được bác sĩ tư vấn chọn thuốc, e xin về để bàn bạc lại với anh. Vì e sợ thời gian ra máu dài và lâu có lại kinh nguyệt sẽ bị mẹ e phát hiện. Còn hút điều hòa thì e sợ sẽ bị viêm nhiễm. E thật sự rối lắm. Mong lời khuyên của các chị. E biết sẽ có chị khuyên e ko nên nhưng ở một vùng quê xa xôi như e con gai có bầu trước sẽ bị coi thường va coi khinh cả dòng họ. E đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định như z, mong những chị có kinh nghiệm cho e lời khuyên.