Chào các chị, có lễ chuyện em sắp nói ra và mong các chị tư vấn sẽ có rất nhiều người trách móc em, bảo sao em dại quá. Em năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm 2 của 1 trường đại học. Em vừa chia tay người yêu xong thì gần 1 tháng sau em phát hiện mình có thai. Trong thời gian yêu nhau do thiếu hiểu biết về cách phòng tránh thai mà em đã phải bỏ thai tới 2 lần, những lần trước vì nghĩ mình còn quá trẻ, lại còn đang đi học ( cho dù người yêu em đã đi làm, có công việc ổn định) nên chúng em quyết định bỏ. Tình cảm rạn nứt khiến 2 đứa em phải chia tay, nhưng trớ trêu thay vừa chia tay được 1 tháng thì em lại phát hiện mình có thai lần 3. Giờ em cũng ko biết phải làm sao nữa, vì đi khám bác si bảo nếu em phá thai lần này nữa sẽ rất nguy hiểm cho chính em sau này, còn nếu để lại thì em sẽ phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn,tình cảm của 2 đứa không còn nhiều, nếu còn thì chắc chỉ mình em có, còn anh ấy nói thẳng với em rằng anh ấy hết tc rồi, nếu để lại sẽ chỉ toàn những bất hạnh và khổ đau cho cả 2 và cho chính đứa trẻ. Giờ em cũng ko biết phải làm sao nữa, không biết phải chọn lựa thế nào, em còn tương lai phía trước, nhưng em cũng ko dám đánh đổi hạnh phúc làm mẹ của mình. Mong các chị tư vấn giúp em. Em cám ơn rất nhiều!