Em bối rối quá, vào đây xin kinh nghiệm của các chị.
Em mang thai được 10w5d rồi, suốt thời gian đấy em suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng lại đi đến quyết định bỏ thai, 2 ngày trước em vào Sản viện E để làm, y tá ở đó cho em đặt thuốc vào trong cửa mình 3 tiếng (thuốc màu vàng hình tròn nhỏ nhỏ) đến khi chuẩn bị làm thì em như mộng du, ko nghĩ đc gì ngoài việc muốn giữ lại con, có lẽ con muốn ở lại với em, lúc này em nói em ko muốn làm nữa, chị y tá khám trong và móc thuốc ra, em nhìn thấy thuốc tan khoảng 1/4, chị ấy cũng nói thuốc chưa tan nhiều và tử cung em chưa mở, quyết định tùy em.
Em có phân vân hỏi về tác dụng của thuốc vì sợ ảnh hưởng đến dị tật hoặc não bộ của con sau này, chị ấy nói ko biết trước được và khuyên em 12w thì đi siêu âm dị tật. Em về đến nhà 5h thì đau bụng và ra một ít máu cục, em có uống 2 viên thuốc giảm cơn co no-spa và đến tầm 2h đêm thì ko còn đau và ra máu lại nữa.
Sáng nay em có gọi lại cho chị để hỏi tên thuốc và ảnh hưởng của thuốc để hôm này 12w nhờ bs siêu âm thì chị í mắng em xối xả nói ko cần biết tên thuốc và nó ko ảnh hưởng gì đến dị tật của con em cả, rồi cuối cùng em cũng ko biết cái thuốc màu vàng đấy nó tên gì và ảnh hưởng làm sao.
Em có mấy thắc mắc xin các chị biết chỉ giúp em với:
1. Thuốc đặt màu vàng đó có tác dụng gì và tên gì ạ?
2. Siêu âm dị tật 12w ngoài phát hiện dị tật cơ thể còn có thể biết được dị tật não hay những bệnh tương tự như: down, thiểu năng...?
3. Trường hợp của em như vậy thì nên giải quyết như thế nào ạ?
Rất mong các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp, em xin cảm ơn rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1