Có thai 1 tháng, 2 đứa ôm nhau khóc vì phải bỏ con, tìm phòng khám phụ sản ở Biên Hòa.
Xin chào các Mẹ và mấy Ba. Em sinh năm 93, bạn gái sinh năm 95. Mới đây bạn gái em báo có thai được 1 tháng , 2 đứa mừng lắm. Mừng được 3 ngày thì ngồi ôm nhau khóc vì phải bỏ con.
Gia đình 2 bên trái đạo, không thể thành hôn. Gia đình vợ em chỉ cần em theo đạo, nhưng ba mẹ em thì không cho. Đặc biệt là ba mẹ em không muốn em lấy cô ấy vì đang nhắm cô kia cho em :((
2 đứa em cứ thẩn thơ mấy gian hàng quần áo em bé, nghĩ tới ngày con mình ra đời mà bật khóc :( . Giờ sinh con ra, nó không được gọi em là cha, thị phi lại nhè đầu trẻ thơ mà nói, đã thế 2 đứa chưa có nhà riêng, công việc ổn định, không cho con mình những điều tốt nhất thì sinh ra tội cho nó.
2 đứa em quyết định gia đình 2 bên không cho cưới thì cứ yêu nhau tới già, sau này sinh con sau.
Tóm tắt lại hoàn cảnh không cho phép sinh bé, bây giờ mới 1 tháng nên 2 đứa em muốn tìm 1 phòng khám phụ khoa tốt ở Biên Hòa để tiêm thuốc hủy thai, chị em bảo hết 500.000 nhưng ở Biên Hòa chắc giá khác. Em có nghe 2 phòng khám bs Tứ và bs Hòa. Các Mẹ nào biết về chi phí, quy trình, phòng khám tư ở Biên Hòa có chuyên môn về chích thuốc bỏ thai thì làm ơn cho chúng em biết sớm nhé ♥
Thân ái và yêu các Mẹ các Ba nhiều, nhất là Mẹ của mấy đứa con trong tương lai của em ♥