Trước đây em có thấy 1 mẹ đăng địa chỉ có thai nhưng gia đình ko chấp nhận có thể tới địa chỉ nào để cư trú tới khi sanh .....hiện tại em và ck đã có 1 bé trai đc 1 tuổi sinh mổ nhưng do sơ suất 2 vc ck lại có con ngoài ý muốn nhưng em vẫn muốn đẻ bé vì sợ mang tội lỗi mặc cảm với con .....lúc bik có thai em vui mừng thông báo cho cả nhà bik nhưng ngoài sức tưởng tượng của em cả nhà ck em và nhà em đã ép em vô bv phá thai em khóc lóc.... năn nĩ.... đòi chết cái gì cũng đều có nhưng ko đc chấp nhận vì nhà kiu sợ 2 mẹ con có chuyện.....tới bv em vẫn khóc bác sĩ kiu ko sao cứ để em đẻ nhưng nhà em làm căng wa nên bs chấp nhận phá.....về nhà em tính tự tử nhưng nghĩ tới bé lớn ko có tội nên em chỉ tự dằn vặt mình........nhưng gần đây em phát hiện em vẫn chưa mất bé trong gia đình ko ai bik chỉ có mình em bik....em tính xin địa chỉ để sinh bé xong rồi sẽ mang con về dù có muốn hay ko thì mọi chuyện cũng đả dậy rồi chắc nhà em sẽ chấp nhận........em thà chịu khổ chứ ko muốn mât con lần nữa. vì em rất thick trẻ con em ko chịu nổi lần thứ 2 tướtđi mạng sống của con.......xin các mẹ cho em địa chỉ mấy ngày nay em kiếm rất nhiều nhưng ko thấy bài đó nữa vì lúc em thấy là mang thai bé đầu nghĩ mình ko cần tới nên ko lưu .....em cảm ơn các mẹ rất nhiều