các chị ơi, 2 ngày vừa qua em đã làm một chuyện kinh khủng nhất trong đời em mà có lẽ em cũng ko thể nào quên được, cũng vì điều kiện mà nói ra em cũng chẳng kêu oan cho bản thân mk,,em biết em ác, tàn nhẫn với chính đứa con 5 tuần tuổi của mk..được hai ngày rồi các chị ak, giờ em vẫn giữ phần còn lại của bé, và cũng không biết ntn nữa, em ko biết nên làm gì với nó bây giờ, tìm chỗ chôn bé để sau này em đến thăm bé mà e không biết nên để bé nằm ở đâu cả...đọc diễn đàn thấy các mẹ khác cho con nên chùa, vậy mà hôm nay xong việc em lên chùa hỏi thì nhà sư nói mất khoảng 2 đến 3 tr..bé con của mẹ ơi, mẹ xin lloi ,sao mẹ có đủ tiền chứ...các chị giúp em với, em nên để bé nằm ở đâu và cho bé lên chùa nào ở sài gòn thì hợp lý nhất..cảm ơn m.n đã đọc tin của e