Chia sẻ của Shark Nguyễn Xuân Phú về vấn đề tài chính từng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ông đã đưa ra một con số ước tính để mỗi gia đình ở Việt Nam có thể sống đủ đầy, dư dả và không còn quá lo nghĩ, bận tâm về chuyện tiền bạc.
Hẳn là nhiều người đã ít nhất một lần có mong muốn được thật nhiều tiền để cuộc sống dư dả, thoải mái, không còn lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Có nhiều trường hợp, mỗi sáng thức dậy với đống nợ treo lơ lửng và bắt buộc phải làm việc quần quật để thanh toán, chi trả các chi phí cho bản thân, phụng dưỡng bố mẹ, rồi chăm lo gia đình nếu đã kết hôn.
Tuy nhiên, bao nhiêu tiền mới được gọi là đủ, là có thể sống thoải mái không phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc và toàn tâm toàn ý, vui vẻ tận hưởng cuộc sống? Đây hẳn là câu hỏi khó vì nhu cầu, mong muốn của mỗi người là khác nhau. Chưa kể, có câu “lòng tham vô đáy” nữa mà.
Trong một lần chia sẻ trước truyền thông hồi năm 2019, ông Nguyễn Xuân Phú (hay còn được nhiều cư dân mạng gọi là “Shark Phú”) đã bày tỏ quan điểm cá nhân thế này: "Tôi nghĩ một gia đình có 100 tỷ đồng thôi là đầy đủ phục vụ. Lớn hơn 100 tỷ đồng để phục vụ cá nhân thì không còn nhiều giá trị bởi nhiều tiền có khi là khổ, chứ không hạnh phúc đâu”.
(Ảnh: doanhnghiephoinhap)
Chia sẻ này của Shark Phú đã được nhiều cư dân mạng tranh cãi, bàn luận rôm rả. Có không ít bình luận cho rằng 100 tỷ là số tiền rất lớn, thậm chí có người cả đời còn chưa cầm trong tay 1 tỷ nói chi là trăm tỷ. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng nếu nhiều hơn 100 tỷ thì xin tình nguyện “chịu khổ” để sở hữu khối tài sản này.
"Chú giàu thì nói gì cũng đúng, chứ như cháu bây giờ lo lắng từng bữa, cuối tháng có chút tiền dư dả là thấy đủ rồi, cần gì hàng trăm tỷ”
"Mong muốn được san sẻ nỗi khổ cùng chú. Giá một lần được đau đầu vì tiền như thế”
"Cháu xin chịu khổ thay cho Shark Phú ạ”...
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những bình luận ít nhiều đồng tình với quan điểm của Shark Phú vì cho rằng ông đang nhắc đến khoản tiền để phục vụ nhu cầu cá nhân của mỗi gia đình và có thể được thụ hưởng những dịch vụ xa hoa, đắt đỏ. Còn về ý “nhiều tiền có khi là khổ” cũng chẳng phải vô lý bởi người xưa cũng từng ngẫm ra “nhà giàu cũng khóc”.
"Cầm nhiều tiền trong tay, dư thừa lại đi đầu tư, đầu tư lại phải lo chuyện lời lãi, đúng là đau đầu còn gì."
“Nghe cũng hợp lý mà, như mình không giàu vậy nhưng cuối tháng dư tiền ra thì cất đi tiết kiệm, cũng có tiêu gì thêm đâu. Nhiều quá lại nghĩ đến mang ra làm cái nọ làm cái kia, đau đầu thêm vì lo lắng ấy chứ”...
Mình nghĩ 100 tỷ là một con số chỉ mang tính ước chừng và giả sử nếu chưa đạt tới mức đó nhưng nhu cầu sống của bạn không cần quá xa xỉ thì bao nhiêu cũng có thể được gọi là đủ sống. Số tiền này còn như một “cột mốc” để mỗi người nên biết nỗ lực, phấn đấu làm việc và có kế hoạch tích cóp khoa học để có thể “khổ trước sướng sau”.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Thương vụ bạc tỷ)
Còn với những ai cắc cớ cho rằng Shark Phú chỉ nói 100 tỷ là đủ sống nhưng làm thế nào để có được số tiền này thì hãy thử nhìn qua cách nam doanh nhân này khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng thế nào nhé!
Trong chương trình Đường đến thành công, nam doanh nhân sinh năm 1971 đã cho biết ông có quê gốc ở Nghệ An và bố mẹ rất chú trọng đến việc học của con cái dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu trước hụt sau. Để các con ăn học đến nơi đến chốn, bố mẹ của Shark Phú đã làm nhiều công việc khác nhau như mẹ ông phải dậy từ 4 giờ sáng để làm thêm, bố ông thì đi làm công việc ở ngoài về vẫn tiếp tục lo việc vườn tược…
Lúc đó, nhà tuy nghèo nhưng bố mẹ của Shark Phú còn thuê gia sư riêng để con trai ôn thi đại học. Họ tuy không được học hành đến nơi đến chốn nhưng lại sớm nhìn ra tiềm năng của việc đầu tư vào học tập. Kết quả, Shark Phú đã đậu vào trường đại học Kinh tế quốc dân, xứng đáng với biết bao vất vả thiệt thòi, kỳ vọng mà bố mẹ đã dành cho ông.
Theo Shark Phú, thời đó cả làng chỉ có mình ông là đỗ đại học nên chuyện này là niềm tự hào, vinh dự rất lớn. Lý do chọn thi vào trường này, nam doanh nhân 7X cho biết ông đau đáu đi tìm câu trả lời cho việc tại sao mình còn nghèo, mọi người xung quanh cũng nghèo.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Shark Phú vào làm ở một công ty với mức lương tốt và hưởng biên chế. Cứ tưởng đây đã là đích đến của thành công nhưng sau 9 tháng, ông bất ngờ xin nghỉ vì cảm thấy công việc nhàm chán và chưa sử dụng hết thời gian.
Sau đó, Shark Phú đã dành 3 tháng ở nhà để tự học tiếng Anh với mục tiêu sẽ vào làm ở công ty nước ngoài. Kết quả cho những nỗ lực là ông được nhận công việc liên quan đến xuất nhập khẩu của công ty có 100% vốn từ Đài Loan.
Tuy vậy, sau một thời gian, ông vẫn cảm thấy công việc này chưa đáp ứng được kỳ vọng của mình và mong muốn được thử sức nhiều hơn nữa. Vậy là Shark Phú lại “nhảy việc” sang một tập đoàn nước ngoài vừa đầu tư vào Việt Nam.
Sau khoảng 10 năm đi “làm thuê”, Shark phú quyết định khởi nghiệp với số vốn tích lũy được là 30 triệu đồng. Ông đã dành 10 triệu cho bạn để mua nhà, và dùng 20 triệu còn lại để khởi nghiệp. Từ đó, Shark Phú bắt đầu kinh doanh hàng nhập từ nước ngoài về Việt Nam và dần học hỏi, áp dụng để xây dựng nhà máy sản xuất đồ gia dụng.
Miệt mài vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đến nay Shark Phú đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn sản xuất đồ gia dụng với doanh thu lên đến nghìn tỷ tại Việt Nam.
Shark Phú và vợ. (Ảnh Vietgiaitri)
Vậy bí quyết để kiếm 100 tỷ từ Shark Phú là gì?
Đầu tiên, đó là tinh thần hiếu học vì đây là con đường tối ưu để giúp nhiều người đi đến thành công một cách bài bản, có nền tảng vững chắc từ kiến thức trong sách vở rồi áp dụng vào thực tiễn. Nam doanh nhân quê gốc Nghệ An có bố mẹ tuyệt vời vì đã tạo mọi điều kiện để con ăn học đến nơi đến chốn và có được thành công viên mãn như hôm nay.
Kế đến là tinh thần không ngại thử thách, không để bản thân “mục rữa” ra vì những điều nhàm chán trong công việc. Mặc dù từng được nhận vào làm ở nhiều công ty, tập đoàn danh giá với mức lương cao và đãi ngộ tốt nhưng Shark Phú không bao giờ chấp nhận sự an toàn và sẵn sàng “nhảy việc” để bản thân được phát huy tối đa.
Cuối cùng là độ liều lĩnh và có tầm nhìn chiến lược. “Liều ăn nhiều”, câu nói này hẳn đã không còn quá xa lạ với nhiều người và cũng đúng trong chuyện kinh doanh. Nếu như bước vào thương trường với sự sợ hãi, không đủ tự tin vì kiến thức, trải nghiệm còn non nớt thì nguy cơ gặp thất bại là khá cao.
Ngoài ra, trong quá trình làm việc, Shark Phú cũng học hỏi từ các công ty ở nước ngoài để từ đó nhìn ra tiềm năng và có chiến lược xây dựng nhà máy sản xuất đồ gia dụng ở Việt Nam. Kiếm được nhiều tiền hay không là phần lớn nằm ở bộ não biết “nhảy số” và phân tích, dự đoán để đưa ra kế hoạch chính xác.
Đó là nói về chuyện làm gì để có 100 tỷ hoặc nhiều tiền như Shark Phú. Vậy còn các đại gia, tỷ phú khác ở Việt Nam đã có những suy ngẫm thế nào về đồng tiền, liệu họ có cảm thấy hạnh phúc khi nắm trong tay rất nhiều tiền hay không?
Như một bài viết mình từng đọc trên VietNamNet, ông Trần Đình Long hiện đang sở hữu 3,9 tỷ USD theo ghi nhận của Forbes 2021 đã chia sẻ với truyền thông là ông không quá để tâm đến tổng giá trị tài sản thực sự của mình.
“Thực ra hàng ngày, khi làm việc tôi có nghĩ đến tiền đâu nên còn chẳng biết là mình có bao nhiêu tiền. Chắc chẳng phải riêng tôi, mà nhiều người cũng thế. Khi mình làm đến mức độ nào đó thì không phải để tìm ra con số cụ thể hằng ngày về tiền nữa. Đó là điều chắc chắn chứ không phải tôi khiêm tốn hoặc lảng tránh gì”, ông Đình Long chia sẻ.
Làm việc vì đam mê là đây phải không ạ? Điểm chung ở nhiều tỷ phú là họ làm việc miệt mài, chăm chỉ và dường như rất hiếm thấy họ nói về ý định nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống. Ngay cả Shark Phú khuyên là nên có 100 tỷ để thoải mái chuyện tiền bạc nhưng doanh nhân 7X này vẫn đang miệt mài với công việc.
Còn với doanh nhân Nguyễn Thanh Việt, sau thời gian miệt mài khởi nghiệp làm giàu thì ông chiêm nghiệm được rằng: “Cái anh để lại cho đời không phải bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất đai mà là giá trị nhân văn. Nếu bám víu vào đất đai, quan hệ, tiền bạc hay bất cứ thứ gì thì chết không siêu thoát được”.
Còn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ - một người từng có câu hỏi khiến nhiều cư dân mạng mổ xẻ, phân tích “Tiền nhiều để làm gì?” đã có lần bàn về cách mỗi người nên sòng phẳng về chuyện tiền bạc.
"... Tôi nói với quý nhân của mình rằng, tôi nợ họ, nợ trọn đời này. Cái nợ ấy không còn đơn giản là nợ vật chất nữa. Nếu tôi không đủ tiền để trả thì tôi sẽ trả bằng sự trung thành của mình, bằng sự tận tuỵ của mình, thậm chí bằng cả máu và nước mắt.
Người cho tôi bát cơm lúc tôi giàu sang chưa chắc đã vì tôi mà cho. Nhưng người sẵn sàng kéo tôi ra khỏi khó khăn tuyệt vọng thì chắc chắn họ đã yêu thương và trân quý tôi thực sự.
Bạn có thể là một người nghèo nhưng đừng làm một người bội tín hay vô ơn. Bạn có thể không đủ tiền để trả nhưng phải biết dùng miệng để giữ lại chút tín nhiệm. Bội tín chính là sự suy sụp về mặt kinh tế, bội tín cũng chính là sự thất bại nặng nề về mặt nhân cách.
Bạn im lặng, bạn có thể được bố thí hoàn toàn số tiền đó, người hào sảng sẽ không gay gắt với bạn như phường nặng lãi. Nhưng bạn sẽ vĩnh viễn mất đi một ân nhân, một người anh em tử tế, một niềm hy vọng, một chiếc phao cứu sinh trong những cơn đắm chìm về sau”.
Như vậy, phần nào đã thấy được quan điểm về chuyện có nhiều tiền của vài đại gia, doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam. Có người làm giàu đến độ không còn quá chú trọng rằng bản thân đã tích lũy được bao nhiêu và làm việc để làm việc vì họ đã qua cái ngưỡng làm việc để giàu. Có người sau thời gian làm giàu đã bắt đầu chú trọng đến giá trị nhân văn mà những người giàu có có thể tạo ra, đóng góp cho đời. Có người làm giàu đến độ sở hữu gia sản nghìn tỷ nhưng vẫn luôn đề cao chữ tín, không để đồng tiền che mờ nhân cách, bội ơn với người đã giúp mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1