Có ai tò mò về các Shark ra ngoài là “cá mập”, vậy còn khi về nhà có là “có con” vì “nhà là phải có nóc” không nè? Điển hình là câu chuyện về Shark Hưng và Shark Phú cưng chiều vợ con, có trách nhiệm với tổ ấm dù bận trăm công nghìn việc. 

Đã đi làm kiếm tiền thì không ai là không bận, nói gì đến các Shark phải tất bật với bao dự án kinh doanh, điều hành công ty… nên thời gian dành cho gia đình hẳn là rất ít ỏi. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về trường hợp của 2 “cá mập” Phạm Thanh Hưng và Nguyễn Xuân Phú thì mình lại có cái nhìn khác đấy mọi người. Quả thật là đúng với câu nói “Khi muốn làm thì sẽ tìm cách, khi không muốn thì sẽ tìm lý do”. 

Đầu tiên là về Shark Hưng cưng chiều nấu ăn thịnh soạn cho vợ, lại còn phụ giúp chăm hai con trai sinh đôi. 

Shark Hưng và Á hậu Thu Trang kết hôn vào tháng 3/2018. Hai người chênh nhau 16 tuổi nhưng khi đứng chung lại không thấy quá khập khiễng. Trong 4 năm hôn nhân vừa qua, vị doanh nhân này luôn dành tình cảm mặn nồng, thắm thiết đến bà xã thông qua những hành động thiết thực, chu đáo. 

hình ảnh

(Ảnh VietNamNet)

Dù bận rộn với việc kinh doanh nhưng khi về nhà, Shark Hưng như “cá con” và thường xuyên vào bếp tự tay nấu những bữa ăn thịnh soạn cho vợ. Theo dõi trang cá nhân của Thu Trang, mình thường thấy chị chia sẻ những hình ảnh chụp lại mâm cơm do chồng nấu. Xem qua mới thấy tài nấu ăn của Shark Hưng cũng rất gì và này nọ, từ các món dân dã như cá kho, trứng rán, canh, cà muối… cho đến những món theo phong cách Âu sang trọng đều do vị doanh nhân này “cân” hết. 

Trong dịp sinh nhật của Á hậu Thu Trang, Shark Hưng còn vào bếp tự làm bánh kem để tặng cho bà xã và thành phẩm trông vô cùng đẹp mắt, xịn sò. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: FB Nguyen Thu Trang)

Mình còn nhớ, trong một buổi livestream, Shark Hưng đã trả lời câu hỏi về chuyện ông có hay làm việc nhà không vì nhiều người vẫn nghĩ “cá mập’ này rất bận rộn. 

"Tôi nghĩ rằng các bạn nên hiểu làm việc nhà là một thú vui, quyền lợi và hạnh phúc. Tôi có thể làm mọi công việc nhà, dọn dẹp quét nhà cũng như trang trí nhà cửa, duy chỉ có điều tôi không thích rửa bát”, Shark Hưng chia sẻ. 

Nếu là phụ nữ, khi nghe câu nói này từ người chồng hẳn là hạnh phúc vô cùng. Không phải ai cũng xem làm việc nhà là tự nguyện, là niềm vui và thường đổ hết cho phụ nữ gánh vác. Có người biện hộ là do đi làm vất vả, hay lấy lý do không khéo tay nên để phần bếp núc, dọn dẹp cho phụ nữ… 

Sự vô tâm, không biết thấu hiểu, chia sẻ sẽ là một trong những “mồi lửa” khiến cho hôn nhân tan tành. Mình từng rất ấn tượng trước câu chuyện về một cụ bà 80 tuổi đã quyết định nộp đơn ra tòa để ly hôn chồng sau mấy chục năm sống chung. Ở tuổi của cụ, việc ly hôn là điều hy hữu và nhiều người khuyên “đã nhịn đến tầm này thì ráng nhịn thêm”. 

Tuy nhiên, cụ bà vẫn kiên quyết muốn “giải thoát” cho mình. Lý do khiến bà ly hôn là vì đó giờ chồng chưa từng phụ rửa bát lần nào. Thật ra, chuyện rửa bát chỉ là giọt nước tràn ly, còn nguyên nhân sâu xa chính là sự vô tâm, hời hợt, không biết phụ giúp vợ của nhiều ông chồng đã dồn phụ nữ vào cảm giác ấm ức, không còn cảm thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân này nữa. 

hình ảnh

(Ảnh: FB Nguyen Thu Trang)

Kể ra câu chuyện này, mình mới thấy Shark Hưng rất có trách nhiệm với hôn nhân, không viện lý do bận công việc, là người kiếm ra nhiều tiền để đổ hết việc nhà lên vợ. 

"Thực ra bận thì ai cũng bận... Bận chỉ là một cách nói thôi, đó là do các bạn sắp xếp. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu các bạn muốn thì các bạn luôn luôn có cách, còn các bạn không muốn thì các bạn luôn luôn có nhiều lý do", Shark Hưng từng chia sẻ. 

Có lần, Á hậu Thu Trang đã chia sẻ ảnh chụp bữa ăn rất ngon lành, kèm chú thích: “Hôm nay là sinh nhật bạn ý, nên đặc cách để bạn ấy xuống bếp, muốn ăn gì thì nấu, vợ không động tay món nào”. 

Nói vui là xét về mức độ chiều vợ, nếu Shark Hưng đứng thứ hai thì khó ai đứng thứ nhất phải không mọi người?

Không chỉ thường xuyên nấu ăn giúp vợ, Shark Hưng còn là ông bố rất có trách nhiệm với hai con trai. Ông thường giúp vợ cho con uống sữa, thay bỉm tã… Có lần, bà xã của nam doanh nhân đã chia sẻ khoảnh khắc ông xã đang ngồi trên giường và cho cặp song sinh “măm sữa” đã nhận về nhiều lượt thả tim của cộng đồng mạng. Mình rất thích hình ảnh này vì dù có là “cá mập” quyền lực ở thương trường, ký các hợp đồng bạc tỷ cỡ nào nhưng quan trọng nhất vẫn là trách nhiệm dành cho gia đình, biết chăm sóc, quan tâm đến vợ con. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Để hôn nhân luôn hạnh phúc, tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng như thuở ban đầu, Shark Hưng cũng có bí quyết riêng đấy nhé! Ngoài việc thường xuyên phụ giúp vợ nấu ăn, chăm con, làm việc nhà, doanh nhân 7X còn có “thỏa thuận” riêng với vợ là không được đi vắng nhà quá 21 ngày dù công việc có bận rộn cỡ nào. 

“Vì theo thống kê thì 21 ngày là khoảng thời gian người ta thay đổi thói quen. Đó là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện”, Shark Hưng từng chia sẻ. 

Người xưa hay nói là “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” nên nếu hai người xa nhau quá lâu thì tình cảm cũng dần dần bị ảnh hưởng, lợt lạt ít nhiều. Do đó, dù có bận công việc thế nào thì Shark Hưng vẫn tuân thủ “thỏa thuận” này với bà xã. 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Nói một chút về nửa kia của nam doanh nhân này, hẳn có người sẽ tò mò Thu Trang là ai mà lại “quyền lực” đến vậy, có thể khiến Shark Hưng trở thành “cá con” rất có trách nhiệm với gia đình. Theo mình tìm hiểu, bà xã của nam doanh nhân không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, từng đoạt giải á hậu tại một cuộc thi nhan sắc mà cô còn rất tài giỏi. Cụ thể, Thu Trang biết đến 6 ngoại ngữ, gồm tiếng Việt, Séc, Anh, Đức, Nga và Latin. Cô tốt nghiệp đại học Y khoa và Ngoại giao. Đúng là “cá mập” chọn vợ cũng không phải dạng vừa! 

Còn Shark Phú, cũng rất chịu khó dành thời gian về ăn cơm với gia đình, tự tay vào bếp để nấu ăn cho con trai cưng. 

Tuy là doanh nhân bận rộn, thường xuyên tiếp đón khách nhưng Shark Phú vẫn rất coi trọng giá trị của mâm cơm gia đình. Nam doanh nhân 7X từng chia sẻ thế này: "Nhân cách, lý tưởng sống của tôi phần nhiều từ những câu chuyện của ba trong mỗi bữa cơm”. 

Nghe điều này, mình rất có cảm tình luôn đấy! Thời buổi hiện đại, nhiều bạn trẻ không còn quan tâm đến bữa cơm gia đình và ăn tạm bợ ở hàng quán cho qua bữa. Tuy nhiên, hơn cả việc để lấp đầy cái bụng đói, những bữa ăn gia đình còn gắn kết các thành viên, là lúc ông bà cha mẹ nhẹ nhàng chỉ dạy con cháu, truyền đạt các kinh nghiệm sống quý giá. 

Được lớn lên trong một gia đình chú trọng vào những bữa ăn có đầy đủ thành viên, Shark Phú luôn ưu tiên để có thể về nhà ăn cơm cùng vợ con vì ông cũng muốn truyền lại những giá trị tốt đẹp đó cho các con của mình. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình FB P.M.L)

Nam doanh nhân còn đeo tạp dề để vào bếp, nấu ăn cho con trai. Khác với hình ảnh lịch lãm, sang trọng, quyền lực trong những bộ vest, hình ảnh Shark Phú khi đeo tạp dề trông rất gần gũi, xứng đáng là ông bố điểm 10 của năm. 

Điểm đặc biệt là dù tay nghề nấu ăn chưa thành thạo bằng Shark Hưng nhưng Shark Phú cũng rất kiên nhẫn, cố gắng hoàn thành món bánh mì kẹp trứng cho con trai. Trong trường hợp này, quan trọng vẫn là tấm lòng và nam doanh nhân đã thể hiện là người đàn ông mẫu mực của gia đình. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Còn về người vợ, Shark Phú từng có lần chia sẻ trong một clip hậu trường của chương trình Shark Tank là ông ra đường có là “cá mập” nhưng khi về nhà vẫn chỉ là “cá con” mà thôi. Nghe thật dễ thương phải không? 

Ông cũng không ngần ngại trả lời trong clip hậu trường là nếu được ở cạnh một người trong suốt 24 giờ thì sẽ chọn ở cạnh vợ. Nghe tới đây hẳn nhiều chị, nhiều anh đã lập gia đình vài năm sẽ cho là điêu, khó tin là lời thật lòng. Tuy vậy, mình không phải là người trong cuộc nên khó biết được sự thật nhưng cách trả lời này cũng cho thấy Shark Phú yêu vợ, cũng như chỉ muốn dành thời gian rảnh rỗi cho gia đình thay vì đàn đúm, vui chơi bên ngoài. Đàn ông mà chọn ở cạnh vợ suốt 24 giờ dù đã kết hôn lâu năm cũng thuộc dạng “hàng hiếm” đấy chứ! 

hình ảnh

(Ảnh: diendankinhte)

Câu chuyện của Shark Hưng và Shark Phú cũng không phải là điều khó tìm ở thời này. Mình thấy có nhiều người chồng rất tuyệt vời vì yêu thương vợ con không chỉ bằng lời nói suông mà còn cả hành động cụ thể, thiết thực. Phụ nữ khi kết hôn không phải chỉ trở thành “người làm việc nhà không lương” hay chua chát hơn là “máy đẻ”. Có thể, vài chuyện cần đến sự khéo léo, tháo vát từ phụ nữ nhưng không vì vậy mà các anh chồng có quyền mặc định việc nhà là của vợ. Như đã nói, đôi khi người ta ly hôn vì không được chia sẻ, thấu hiểu và đỡ đần. Những ấm ức, mâu thuẫn cứ tích tụ theo từng ngày từng tháng rồi bộc phát. 

hình ảnh

Gần đây, mình có xem chương trình hẹn hò, có cô gái đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm với bạn trai ngay buổi đầu gặp mặt. Cụ thể, cô nàng cho rằng bản thân sẽ chỉ làm việc nhà khi tâm trạng cảm thấy vui vẻ và sẽ thuê người giúp việc nếu kết hôn. Cô cho rằng, bản thân đang sống độc thân rất vui vẻ và nếu cứ phải tất bật nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa khi kết hôn thì sẽ không còn vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ. 

Khoan vội trách cô nàng này lười biếng, không muốn vun vén chuyện nhà, mà nếu suy nghĩ thêm sẽ thấy quan điểm này rất hiện đại. Cô nàng cần người đàn ông của mình biết quan tâm đến cảm xúc của vợ và cô mong muốn làm việc nhà bằng tình thương yêu dành cho chồng con thay vì chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm rồi dần dần chẳng khác nào “robot làm việc nhà”.