Bà cụ đem bán số anh đào con gái mua cho mình để dành ăn Tết. Việc làm của bà gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.
Con cái càng lớn sẽ rất mong muốn đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nhìn thấy cha mẹ già đi từng ngày, trong lòng mỗi người con luôn nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến điều tốt đẹp cho cha mẹ. Các bạn trẻ thời nay hay truyền nhau câu nói: “Tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ”.
Cô gái sau đây cũng vậy, vì thương mẹ già ở quê nên cô đặt mua mớ anh đào (quả cherry) gửi về cho mẹ để dành ăn Tết. Nghe nói anh đào có giá thành rất cao nên con gái đặc biệt mua tặng cho mẹ. Thế nhưng khi nhận được quà từ con gái, người mẹ lại có hành động khiến nhiều người tranh cãi.
Theo đó, người mẹ ở Chiết Giang, Trung Quốc đã gánh một rổ anh đào ra chợ bán lấy tiền. Bà đặt rổ anh đào trên hè phố và thu hút sự chú ý của người đi đường. Hỏi ra mới biết đây là con gái mua cho, bà ăn không quen nên quyết định bán đi với giá chỉ có 5 tệ/nửa ký (khoảng 17 nghìn đồng).
(Bà cụ mang anh đào đi bán với giá rẻ vì ăn không quen. (Ảnh trái: info.51, Ảnh phải minh họa: halafruit)
Có ba thanh niên đi ngang qua, thấy bà cụ bán anh đào giá rẻ nên nghi ngờ. Sau khi ăn thử, họ thấy anh đào rất ngon nên quyết định mua hết. Câu chuyện ngay khi đăng tải lên mạng xã hội đã gây nên tranh luận lớn. Mỗi người đều lý lẽ của riêng mình xoay quanh việc bà cụ bán anh đào do con gái mua tặng.
Có người cho rằng bà làm như vậy con gái sẽ buồn và thất vọng. Có người nói bà không ăn được nên bán lấy tiền, bà cũng vì muốn tiết kiệm. Có người chỉ trích nhóm thanh niên vì lợi dụng cơ hội bà cụ không biết mà mua với giá quá rẻ,...
- Có khi là sợ ba mẹ ở quê biết giá thật của nó thì sẽ xót tiền của con, mua chủ yếu cho ba mẹ ăn chứ không phải để ba mẹ xót tiền, nên bà cụ mới không biết giá mà đem bán như thế. Còn người già nhiều người tiết kiệm bao năm quen rồi, họ bỏ thì thấy tiếc đem bán cũng có làm sao. Mà nếu bản thân ăn thấy không ngon thì họ không muốn đem biếu thì cũng là chuyện bình thường.
Tui chỉ cảm thấy đáng trách là người biết giá thật lại không nói cho bà ấy, mà lại lợi dụng cái lợi từ người ta để mua với giá rẻ.
- Nhìn cherry con gái mua cho chứng tỏ cô ấy cũng quan tâm mẹ mình mà. Tiếc là hoa quả cô ấy thấy ngon nhưng mẹ cô ấy lại không biết ăn. Chắc chắn bà cụ sẽ có 1-2 món ăn hoặc đồ mình thích. Không biếu tiền thì tìm hiểu bà thích gì rồi hãy mua, sẽ tâm lý hơn và tránh xảy ra chuyện khó nói như thế này.
- Mình sẽ cảm thấy đồng cảm với cô con gái lắm, vì mình đi mua chậu hoa giả tặng mẹ, nó cũng hơn 1 triệu, nhưng sau đấy mẹ không nói không rằng vứt luôn nó đi. Năm sau thì mẹ bắt đầu càm ràm chuyện sao các con không mua gì cho mẹ, vậy đấy.
- Cô gái mua anh đào cho mẹ chắc cũng đủ tiền để biếu ít tiền tiêu vặt, nhưng tính người lớn tiết kiệm không dám tiêu cho bản thân nên con gái mới mua đồ, muốn mẹ cũng được ăn ngon mà.
- Cherry đen trong hình đắt lắm nhé có khi hơn 1 triệu/kg đó. Mình mà là cô gái này mình buồn lắm.
Câu chuyện này hiện tại vẫn đang nhận nhiều ý kiến tranh luận từ người dùng mạng. Công bằng mà nói, chúng ta không phải người trong cuộc nên không thể nào hiểu trọn vẹn suy nghĩ của người mẹ hoặc cô con gái. Nhưng hiểu một cách đơn giản thì có khi người mẹ chỉ thấy ăn không quen mà không muốn lãng phí nên đem bán lấy tiền trang trải sinh hoạt phí. Điều này người lớn tuổi rất hay làm.
Ảnh minh họa, cgvdt.vn
Về phần cô con gái, biết mẹ đem Cherry bán lấy tiền thì chắc hẳn cô sẽ không tránh được cảm giác buồn lòng. Nhưng nếu cô hiểu cho suy nghĩ và tính cách của mẹ thì mọi chuyện không có gì to tát đâu nè. Dù sao cũng là câu chuyện gia đình, người ngoài không hiểu cũng không nên nặng lời.
Còn nhóm thanh niên kia, thuận mua vừa bán cũng là chuyện thường. Họ cũng trả tiền đàng hoàng thôi mà, đúng giá bà cụ bán rồi còn gì? Nếu đặt bản thân vào vị trí của họ, chắc gì chúng ta đã làm tốt hơn?
Thôi năm mới vui vẻ đi nè, Tết năm nay mang tiền về cho mẹ hay mang gì về cũng được, miễn đừng mang ưu phiền là được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1