Tự nhiên mắc một đống nợ, công việc không suôn sẻ lại bị áp lực từ phía gia đình khiến cô gái vô cùng khốn đốn không biết phải làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. 

Trước thềm năm mới, mỗi người luôn có vấn đề của riêng mình để trăn trở và giải quyết. Có người công việc chồng chất đến mức không thể làm xuể, có người thất nghiệp kéo dài, tiền không có mà nợ oằn vai. Cũng có người tự dưng bị mang tiếng oan cho gia đình, không chỉ gặp cảnh nợ nần mà công việc gặp khó khăn cũng khiến tinh thần sa sút.

Cô gái 24 tuổi sau đây cũng đang gặp khó khăn trong cuộc sống của mình. Bạn hiện đang làm việc tại TP. HCM vào thời điểm trước dịch, bạn dạy piano cho trẻ em nhưng dịch bệnh kéo dài bạn chỉ đủ trả tiền thuê nhà hàng tháng. Ba mẹ ở quê tuổi đã cao, thay vì nghỉ ngơi và nhận tiền 2 con gửi về hàng tháng thì ông bà lại ôm mộng làm ăn lớn. Họ muốn con gái vay 100 triệu ở công ty tài chính, nếu không họ sẽ giận.

hình ảnh

Bài tâm sự của cô gái trẻ có ba mẹ mắc nợ chồng chất. Ảnh Neu cfs

Cô gái này sau nhiều lần từ chối thì cũng mềm lòng, chấp nhận vay giùm ba mẹ. Không biết họ làm ăn gì mà 100 triệu bay mất trong phút chốc, nợ nần công ty tài chính thì lãi mẹ sinh lãi con. Thường xuyên nhận tin nhắn và cuộc gọi hối thúc trả nợ, cô gái vô cùng mệt mỏi trong khi anh hai không hiểu, tưởng em gái gây nợ nên trách thêm.

"Mình thật sự rất buồn. Mình không trách ba mẹ chuyện làm ăn thua lỗ đó. Mình chỉ buồn vì nhiều lúc ba mẹ giấu mình, xin tiền anh hai mình và nói là gửi cho mình, vì bình thường anh hai mình vẫn luôn cho tiền ba mẹ hàng tháng. Mình không biết ba mẹ làm gì mà lại dùng nhiều tiền đến vậy. Mình thì lại ít nói chuyện với anh hai mình nên là bây giờ khi mọi chuyện vỡ lở, anh hai mình giận mình, bảo mình không biết lo cho ba mẹ, ăn chơi…

Mình buồn lắm mọi người ạ, mình dư được bao nhiêu tiền mình đều gửi về hết cho ba mẹ. Mình cũng không bao giờ khoe khoang là mình làm lương bao nhiêu và cho ba mẹ bao nhiêu nên anh hai mình mới hiểu lầm như vậy. Bây giờ mình mà nói ra hết chuyện này chắc là gia đình mình sẽ tan nát.

Vừa stress vì công việc không suôn sẻ, mang theo 1 đống nợ rồi còn bị trách oan, mình muốn tâm sự và xin lời khuyên từ mọi người thôi ạ!”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, we25

Thương cô gái thời điểm cuối năm lại gặp không ít chuyện mệt mỏi, có người dùng mạng gợi ý muốn giúp cô mà không tính toán gì. Bên cạnh đó, mọi người cũng khuyên cô nên cố gắng suy nghĩ tích cực, nói rõ mọi chuyện với anh hai để cùng nhau tìm cách giải quyết. Đừng âm thầm chịu đựng để rồi phải tự chuốc khổ vào thân, như vậy không đáng đâu.

- Bố mẹ bạn thật là... mình không còn biết dùng từ gì để nói đây vì là bố mẹ nên khó nói thật. Nhưng bạn không nên giấu anh trai bạn, hãy thẳng thắn nói chuyện với gia đình và giải thích cho anh trai bạn hiểu và cùng nhau tìm cách giải quyết. Sau khi giải quyết xong rồi mình nghĩ từ nay bạn làm được đồng lương nào thì chỉ gửi về một phần cho bố mẹ thôi và anh trai cũng thế để đủ sống. Chứ bố mẹ bạn thật là… đấy. Thôi qua rồi thì không nói nữa. Cố gắng lên!

- Họp gia đình, cùng anh 2 giải quyết số nợ xấu đó, nói chuyện thẳng thắn giữa bố, mẹ, anh 2 và bản thân. Cả gia đình cùng tìm cách giải quyết.

- Mình nghĩ bạn nói thẳng với anh trai bạn và họp gia đình. Hỏi thẳng bố mẹ làm gì và để bị mất vốn nhanh vậy. Chứ bạn cứ không nói mà cứu bao che mọi chuyện còn đi xa nữa.

- Sống tình cảm nhưng phải lý trí, biết cảm thông nhưng đôi khi lạnh lùng dứt khoát. Cuộc sống là các chuỗi sai lầm phải ngắt mạch sai lầm lại không thì nó sẽ vượt quá giới hạn, 1 mình không có khả năng giải quyết thì dù có im im vạn kiếp thì vẫn không thể giải quyết.

hình ảnh

Ảnh minh họa, shortrecap.co, luatvietnam.vn

Trong chuyện này, không còn cách nào tốt hơn là tự mình tìm cách giải quyết cho thật dứt khoát và minh mẫn, tránh để lại hậu quả. Bạn này chắc hẳn đang rất rối nên cần nói rõ mọi chuyện với anh hai, dù anh có trách mắng cũng phải chịu rồi sau cùng anh tìm ra cách. Đừng âm thầm chịu đựng, càng nghĩ càng rối thôi. 

Vả lại trong chuyện này, bạn nữ cũng có một phần lỗi chứ không phải hoàn toàn vô tội. Nếu ngay từ đầu bạn cương quyết không vay giùm và muốn ba mẹ trình bày kế hoạch, mục đích tiêu xài số tiền này để kịp thời cân nhắc, từ chối thì chẳng xảy ra cớ sự. Con cái lớn lên cũng nên lắng nghe nguyện vọng của ba mẹ và góp ý với họ những việc nên và không nên làm. Có như vậy thì những chuyện như nợ nần mới không xảy ra.

Hy vọng cô gái sẽ đủ mạnh mẽ và trách nhiệm để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Từ nay về sau nên gửi ba mẹ một khoản đủ tiêu xài mỗi tháng, còn lại cô nên để dành phòng thân. Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ cho mỗi quyết định của mình. Hãy thương bản thân mình trước khi thương ai đó, kể cả người thân.