Thú thực với các chị và các anh là em đang bán ví da bò của nam hehe (quảng cáo xíu). Câu chuyện bán buôn tình cờ cách đây 1 năm. Em là nhân viên văn phòng, ông xã cũng là nhân viên văn phòng, 2 đứa lấy nhau được 2 năm, lương bổng nó chật vật ba cắt bốn đồng. 2 vợ chồng mới chạy đôn chạy đáo, tìm mọi cách tăng thêm thu nhập, thàng phố mà 2 vợ chồng mội tháng lương cộng lại có khoảng 10 tr, nào là tiền trọ, ăn uống mà em sắp có cu tí nữa chứ, ta nói rõ khổ!
Bao nhiêu tiền tích góp dăm ba triệu, đầu tư cổ phiếu rồi mất trắng, rồi ngựa ngựa đi lấy mấy hàng công nghệ về bán được khoảng đâu 2 tháng rồi cũng bán đổ bán tháo để lấy lại vốn được bao nhiêu thì được. Rồi vợ chồng em cải cọ cũng tại "thằng" tiền nông eo hẹp. Chồng em giận quá bỏ qua phòng thằng bạn hết mấy hôm, bỏ em lăng lóc một mình huhuhu.
Cuối cùng thì em cũng hạ mình mua quà xin lỗi (cái chổ mua quà này quan trọng nek), em lót cót mua cái bóp ngoài chợ trời đâu cũng 100k ak! bỏ vào hộp đi năng nỉ về hehehe! Rồi từ đó vợ chồng em mới nảy ra ý định bán ví da (mà ví da thiệt chứ không phải chợ trời kakaka). Em vời chồng suy nghĩ nát óc sáng đi làm, chiều về suy nghĩ tìm chổ bán ví da thật, chất lượng giá cả phải chăng về buôn bán, nói nào ngay là bán cái ví này bán lâu được, nó không có hư và ít bị lỗi thời (đang quảng cáo đó kakaka), rồi cũng dần dần thấy cũng ổn thu nhập cũng không nhiều lắm nhưng cũng đủ trả tiền thuê trọ và ăn uống hàng tháng các mẹ ạ! hihi.
Và cuối của cuối cùng là: Cái thằng tiền nông eo hẹp nó sinh ra đủ chuyện huhu! hehehe (quảng cáo tiếp) có mẹ nào hay anh vào muốn mua ví da bò thì liên hệ em nhe (380.000đ), ảnh luôn cho nó hổ báo! (ảnh có photoshop xíu hehe, có chút chút cho nó bí ẩn hà, chứ hình giống tật luôn hehe!)
Y quên để lại sđt để mấy chị và anh liên hệ nhe kaka: (sđt của chồng em): 01687729344 hoặc 0911925947 (Em giao cho ổng bán và nhận hàng em giữa tiền kaka)