Cách đây vài năm Mẹ mình bị đau bao tử rất nặng nhờ 1 người bạn chỉ cho phương thuốc nghệ tươi và mật ong mà giờ sức khỏe của mẹ rất tốt,hồi đó cái gì cũng phải kiêng bây giờ món gì cũng ăn được hết,mà da dẻ mẹ cũng trắng và Hồng hào hẳn lên.hjhj.Mình thấy vậy cũng đang tập tành uống nghệ và mật ong vào mỗi buổi sáng để khoẻ bên trong và đẹp bên ngoài.mình xin chia sẻ với các mẹ liều thuốc bổ này ạ,vì ở nhà chăm con rảnh rỗi nên có vài mẹ nhờ e làm hộ món nghệ tươi này ạ.Với cuộc sống như hiện nay thì ngày nào chúng ta cũng đưa vào cơ thể k biết bao nhiêu là chất độc,đặc biệt là mấy Anh chồng bia rượu và thuốc lá,mấy ngày nay sáng nào e cũng cho Anh chàng nhà e 1 ly,ngày đầu thì nhăn mặt chề môi nhưng đến hôm nay đã thấy k còn bị bao tử và đường ruột hành Hạ mỗi lần tiếp khách về giờ lại khen vợ rối rít các mẹ ạ.Các mẹ chuẩn bị lâm bồn cũng nên chuẩn bị nghệ nha cứ hỏi các cụ hồi xưa thì sẽ nghe cả tràng về công dụng của nghệ đối với mấy bà đẻ đó ạ ...mong nhận được nhiều ý kiến từ các mẹ ạ.