Em đang có bầu được 11 tuần, đợt này em lại nghén mận với cả vải, biết là nóng trong người rồi nhưng em không sao kiềm chế được, chả muốn ăn gì, lúc nào cũng chỉ thấy háo háo thèm mận, dù hạn chế rồi vẫn ăn nhiều lắm, người em như bốc hỏa, nóng hết cả người, không đi ngoài được, táo bón nặng lắm các mẹ ạ, nhiều khi em cảm thấy cuộc sống của em bây giờ chỉ xoay quanh việc ăn vào và cho ra là hết ngày. Em cũng tăng cường ăn thêm khoai lang, chuối, uống nước chè đỗ đen không đường nhưng không ăn thua, sáng nào cũng ngồi dính chặt nhà vệ sinh gần tiếng đồng hồ toát mồ hôi mà không đi được, cả tuần chỉ đi được 1 lần, đôi khi còn bị ra máu nữa, em sợ lắm, các mẹ có kinh nghiệm rồi giúp em với, cứ tiếp tục như thế này em mệt quá :(((