Đến giờ em vẫn thấy mình may mắn vì có mẹ chồng rất tâm lý, thương con dâu. Tuy nhà không giàu nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình cảm.

Ai cũng nghĩ người có học thức, có ngoại hình như em sau này sẽ lấy một người xứng đôi. Vậy nhưng không hiểu sao em lại phải lòng chồng của mình bây giờ. Anh không đẹp trai cũng chỉ học cao đẳng xây dựng thôi mà gia đình thì nghèo đúng nghĩa đen luôn.

Hồi còn yêu nhau anh rào trước đón sau:

“Nhà anh nghèo lắm, bản thân anh cũng không có gì nếu lấy nhau em sẽ khổ đấy”.

Em cũng tò tò đòi về nhà anh bằng được, đến nơi đúng là hơi choáng thật vì anh với mẹ và em trai vẫn ở trong căn nhà lụp xụp lợp mái tôn, đúng hôm mưa rào lộp độp điếc cả tai. Đêm đầu tiên ở nhà anh ấy mà em không thể ngủ được. Vừa hết tiếng mưa thì tiếng chuột cắn nhau chí chóe rồi tiếng mẹ anh thở dài ở bên giường nghe thương lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Vậy nhưng anh là người đàn ông có chí tiến thủ, vừa đi học vừa làm kiếm tiền để cho mẹ chữa bệnh, nuôi thêm cậu em bị bệnh tự kỷ nữa. Vì yêu anh quá nên em quyết định gắn bó cả đời mặc cho bố mẹ phản đối kịch liệt. 

“Đứa tử tế thì không thích, đâm đầu vào cái thằng khố rách áo ôm đấy đừng có bước chân về nhà này nữa”, bố em quát/

Lúc cưới bố mẹ đẻ giận còn không thèm đến thì nói gì đến của hồi môn. Vợ chồng em 2 bàn tay trắng cứ tự lực như vậy thôi. Chồng em là dân xây dựng nên thường xuyên phải xa nhà để vợ ở với mẹ và chú út.

Mẹ chồng biết con dâu đi làm về mệt nên dù ốm yếu bà vẫn lo toan hết việc nhà cửa, nấu cơm rửa bát, giặt giũ không để em làm gì cả.

Em trai của chồng tính không bình thường, hâm hâm lại tham ăn nên mỗi lần có món gì ngon nếu bày ra thì nó chén sạch chẳng chừa cho ai miếng nào. Biết vậy nên mẹ chồng toàn giấu giếm phần cho con dâu. Có hôm thì bà giấu bát thịt kho tít trong hộc tủ, đợi em về mới hí hửng bưng ra bảo:

“Con vào ăn cơm đi, mẹ phải giấu tận trên này không thằng Huy nó ăn hết”.

“Ôi, mẹ không phải phần con nhiều thế đâu”.

“Con đi làm về mệt, ăn nhiều vào mới có sức chứ”.

Em mang bầu được 4 tháng rồi nhưng công việc thì vẫn phải làm không thể nghỉ. Tối nào mẹ chồng cũng nấu cơm canh rồi cất thật kỹ đợi con dâu về ăn.

Tối qua tăng ca muộn, trời vừa mưa vừa rét, bụng em thì đói cồn cào. Đến nhà mẹ chồng đã chờ sẵn ở cửa, bà sốt sắng bảo:

“Có mệt không con, trời mưa ướt hết rồi. Vào thay quần áo đi mẹ cắm sẵn nước nóng đấy”.

Em thay đồ, tắm rửa xong ra ngồi sấy tóc cho khô. Mẹ chồng đã bưng bát cháo nóng hổi đến đặt trước mặt:

“Ăn cho ấm bụng con ạ”.

“Mẹ với chú út ăn chưa, sao phần con nhiều thế?”.

“Cả nhà ăn hết rồi”.

Đang đói nên em ăn cháo mẹ chồng nấu thấy ngon ơi là ngon, được nửa bát thì thấy bên dưới có 2 quả trứng vịt lộn. Nhìn bát cháo em cảm động đến ứa nước mắt, chắc chắn mẹ chồng giấu xuống đáy bát để chú út không nhìn thấy, không tranh ăn mất phần của chị dâu.

Càng nghĩ càng thấy thương bà quá, chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy em cũng rất ấm lòng và hạnh phúc rồi. Dù chồng đi làm xa nhưng có mẹ anh ở bên chăm sóc, em không còn tủi thân gì nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv