Trước đây khi mẹ chồng còn sống, bà hay ốm yếu bởi nhiều bệnh tuổi già hành hạ nhưng không muốn mình vô dụng, bà vẫn cố gắng giúp đỡ con cháu. Nhà có tất cả 4 đứa cháu nội ngoại thì cháu nào cũng được bà trông nom tận khi 2 tuổi mới phải đi lớp. 

“Chăm con chăm cháu mình sao phải sợ vất vả, đi đâu mà thiệt”.

Đối xử công bằng với cháu nội – ngoại như vậy, bà cũng đối đãi với con dâu con gái, con rể con trai như nhau. Cứ hễ con nào khó khăn, bà lại lấy tiền dưỡng già ra giúp đỡ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

“Vợ chồng tụi bay vừa xây nhà xong hết tiền, đây mẹ cho 20 triệu mà chi tiêu dè xẻn, đóng học cho con”.

“Tụi con chẳng có cho bà thì thôi, con không cầm đâu”.

“Mẹ có thì mới cho được, mai này chúng mày lại cho mẹ sau, có mất đi đâu”.

Bà sống chân chất và hết lòng nên khi ốm được vợ chồng tôi và vợ chồng cô em xúm vào chăm sóc chu đáo. Tận lúc trút hơi thở cuối cùng bà vẫn dặn:

“Mẹ đi rồi tuyệt đối không được khóc. Các con cứ đoàn kết và yêu thương nhau như lúc mẹ sống là vui rồi. Khi có điềm gì lành dữ mẹ sẽ báo mộng cho”.

Mất bà, căn nhà chúng tôi đang ở cũng vắng vẻ buồn hẳn. Do là dâu trưởng trong nhà nên vợ chồng tôi lo hương khói chu đáo lắm. 50, 100 ngày rồi giỗ đầu bà, tuyệt nhiên chẳng bao giờ tôi gặp mẹ về trong giấc mơ. Song từ ngày bà mất, dường như mọi chuyện trong gia đình chúng tôi đều suôn sẻ. Thậm chí, chồng tôi tập tành buôn bán bất động sản lướt sóng mà cũng thấy nhiềulộc. Do đó, ngày rằm mùng 1 anh hay ra mộ thắp hương cho 2 ông bà.

Vài tháng trước vợ chồng đang đau đầu cân nhắc về việc có mua lô đất mặt đường làng không vì vẫn còn thiếu cả tỷ phải vay ngân hàng mới đủ thì đêm ấy lần đầu tôi nằm mơ thấy mẹ chồng hiện về. 

Bà đứng ở cửa vẫy tay gọi con dâu. Lúc tôi đang định đi theo thì bóng bà lại biến mất. Tỉnh dậy, tôi giật mình nhớ lại khung cảnh của giấc mơ như thật. 

Nhớ tới lời bà dặn trước khi mất, tôi tưởng điềm báo dữ gì đó nên kể với chồng. Ngay lập tức anh lên bàn thờ thắp hương rồi chạy ra mộ bà. Ra đến nơi vừa thắp nén nhang thì anh hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt.

Trên mộ bà bát hương bỗng cháy đùng đùng. Chẳng còn cách nào chồng tôi phải để cho nó cháy hết sau đó dọn dẹp mộ sạch sẽ. Sau phút hốt hoảng chồng tôi về bảo:

“Trước đây anh cũng hay thấy bà bảo bát hương ở mộ các cụ hóa dương là điềm báo tốt, dự báo các thành viên trong gia đình sẽ có lộc, gặp nhiều may mắn, thành công lắm đây”.

Và quả đúng như vậy mọi người ạ, nhà tôi liên tục đón nhận vận may. Bằng chứng là mảnh đất kia 2 vợ chồng sau khi cân não quyết mua thì sau chỉ có 6 tháng chúng đã lên giá từ 1,7 tỉ lên 3 tỷ lận. 

Thế mới thấy mẹ chồng tôi quá thiêng mọi người nhỉ? Nhà chị nào đã từng có giấc mơ kỳ lạ như nhà tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com