Nhà chồng chỉ có mình anh là con trai duy nhất. Bố mất sớm nên nhà càng neo người. Ngày đầu về ra mắt, tôi được mẹ anh chào đón rất nồng hậu.

Suốt hơn năm 2 đứa yêu nhau, bà lúc nào cũng quan tâm tới con dâu tương lai và mong mỏi 2 đứa sớm làm đám cưới. Vì thế sau 2 năm yêu, chúng tôi kết hôn trong sự giục giã của mẹ chồng.

Tôi luôn được bà quý như con gái. Lúc có con nhỏ, bà hỗ trợ nhiều lắm, nào là trông cháu, giặt giũ, cơm nước đỡ đần rất nhiều. Lúc đi làm trở lại sau sinh, bà trông cháu nội cho cẩn thận chu đáo khiến tôi yên tâm toàn tập.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Baidu

Khi con được hơn tuổi, nghe theo lời động viên của người bạn, chồng tôi xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Ngày đi anh bảo:

“Khi nào đủ tiền xây nhà 3 tầng khang trang thì anh về”.

 Thời gian đầu chồng tôi gửi tiền về đều đặn lắm. Tôi cũng tích cóp đợi ngày anh về thì xây nhà. Song được khoảng năm, anh lấy cớ công việc bên đó khó khăn chỉ gửi được vài triệu mỗi tháng. Thậm chí hết thời hạn 3 năm đi, anh tìm cách ở lại làm thêm 3 năm nữa.

Thấy chồng đi làm xa xôi mà mỗi tháng gửi được vài triệu về nhà, tôi cứ giục:

“Thôi anh xem như nào bỏ về, tiền kiếm được chỉ bằng ở nhà thì ở đó làm gì”.

Anh vẫn cứ nằng nặc:

“Giờ bên này quen, về nhà chẳng có việc gì làm anh chán lắm. Thôi em cứ ở nhà chăm mẹ chồng, chăm con cho anh. Anh sẽ cố làm thêm để gửi về nhiều hơn”.

Thấy vợ giục nhiều, chồng tôi còn cáu. Vì thế để yên ấm cửa nhà, tôi mặc kệ anh quyết sao thì quyết. Thậm chí ngay cả khi biết tin mẹ chồng ốm nặng, anh cũng không về mặc vợ chăm bà thế nào thì chăm. 2 tháng trước, thấy sức khỏe mẹ chồng yếu, sợ bà đi bất cứ lúc nào nên tôi phải túc trực. Ngày hấp hối, bà mới níu lấy tay dâu tiết lộ:

“Có điều này mẹ đã giấu con mấy năm nay. Đó là việc thằng Chính ở bên Đài đã có người phụ nữ khác. Bao lần mẹ bảo nó về với 2 mẹ con con mà nó bảo không về nữa. Tiền nó gửi về ít như vậy vì phải nuôi vợ lẽ và con riêng của nó bên ấy”.

Giọng bà yếu ớt:

“Mẹ và thằng Chính có lỗi với con rồi. Nó bắt mẹ hứa sống để bụng chết mang theo chuyện này nhưng mẹ không làm vậy được. Với cả căn nhà này mẹ cũng đã di chúc cho 2 mẹ con con coi như 1 phần bù đắp của mẹ. Mẹ xin lỗi con”.

Nói rồi bà trút hơi thở cuối cùng. Còn tôi lo đám tang cho bà mà vẫn uất nghẹn. Thì ra bao lâu nay 2 mẹ con bà đã lợi dụng tôi. Có phải tôi ngu dại quá không mọi người ơi? 

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Baidu