Đợt mới về làm dâu, em sợ mẹ chồng lắm vì bà khó tính mà hay để ý con dâu. Còn nhớ hôm mới cưới, em ngủ quên tới 7h sáng mới dậy, vội vàng thay đồ xuống bếp để nấu sáng nhưng xuống tới nơi đã thấy mẹ chồng làm xong hết rồi. Nhìn em, bà khó chịu ra mặt mắng:

“Trước đây thanh niên con ăn ngủ thế nào không biết nhưng giờ đã là phụ nữ có gia đình thì phải chỉn chu mọi thứ. Nhất là ở với bố mẹ chồng lại càng phải biết ý tứ hơn. Bố mẹ già rồi, không thể theo sau để chăm ngược các con”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet bridestory

Từ hôm ấy, em hãi đi ngủ là phải đặt đồng hồ báo thức. Đúng giờ là ra khỏi giường, không dám ngủ nướng. Ban đầu thì cũng thấy mệt thật nhưng sau quen nếp rồi thì mọi thứ rất nhàn, đặc biệt là khi có con nhỏ, em luôn chủ động được thời gian. Khi ấy mẹ chồng em mới bảo:

“Con thấy không, phụ nữ sau kết hôn, sinh con luôn vất vả. Nếu con biết chủ động xếp sắp thời gian khoa học, mọi việc sẽ nhàn đi. Đàn ông thì vô tâm lắm, không chờ đợi được nó giúp vợ việc nhà cho con đâu. Đấy là lý do ngay từ ngày đầu về làm dâu, mẹ phải uốn nắn con”.

Càng sống lâu bên cạnh, em càng thấy thích tính mẹ chồng. Bà thẳng thắn, sống nề nếp. Phải thừa nhận rằng, nhờ ở với bà mà em cũng nề nếp hơn.

Cách đây 5 tháng, mẹ đẻ em phát hiện bị bệnh nặng, nghe tin bà sang thăm ngay rồi về giục con dâu:

“Thời gian này mẹ con bên nhà rất cần có sự quan tâm, săn sóc của các con. Thằng cu Bin cứ để mẹ lo, con thu xếp công việc công ty rồi dành thời gian sang chăm sóc cho bà ấy. Ông bà chỉ có 2 đứa, còn dựa vào ai được”.

Suốt mấy tháng đó, em hầu như ở bên ngoại, chẳng mấy khi về nội. Con cái để hết mẹ chồng chăm. Không những thế bà còn nhắc con trai:

“Rể cũng là con, cũng phải có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ vợ như nhà đẻ của mình. Con tuyệt đối không được phân biệt, phải tận tâm chăm sóc cho mẹ vợ con mới phải đạo”.

Khi mẹ đẻ em mất, cả bố mẹ chồng đều sang nhà cùng gia đình em lo mai táng cho bà. Nhìn cách bà lo việc, ai cũng nghĩ bà là chị em gái của mẹ em chứ không ai nghĩ là thông gia bởi bà làm tận tình, chu đáo vô cùng.

Sau đám tang của mẹ, vợ chồng em ở lại tới hết 49 ngày mới về. Tuy nhiên trở lại bên nội được vài hôm, mẹ chồng em lại bảo:

“Hôm 49 ngày sang thắp hương cho mẹ con, mẹ thấy bố con gầy đi nhiều. Chắc ông ấy vừa thương nhớ bà, ăn uống cũng không đúng bữa nên sức khỏe đi xuống. Các con xem sắp xếp dọn về bên ấy ở với ông thông gia 1 thời gian cho ông vui chứ để ông 1 mình cô quạnh thế tội lắm. Dẫu sau bên này bố mẹ cũng may mắn hơn, cả 2 đều khỏe mạnh, chăm nhau được, chưa cần các con bận tâm. Cuối tuần có thời gian thì đưa thằng cu Bin về chơi với bố mẹ là được”.

Chồng em bên này cũng là con độc mà mẹ anh suy nghĩ được như thế khiến em mừng vô cùng. Hiện chúng em đã dọn sang ngoại ở được 1 năm, cứ ngày nghỉ thì lại đưa nhau về nội hoặc nhớ cháu quá, bố mẹ chồng em  sẽ hở nhau sang thăm cháu. Thực sự em ơn bà vô cùng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook