Em vừa ra trường thì dính bầu nên cưới luôn, chẳng xin việc được chỗ nào đành phải tiêu tiền chồng. Đã thế chồng em lại đi công tác suốt, chẳng mấy khi ở nhà nên em sợ mẹ chồng lắm. Lúc nào em cũng lo ở cạnh thấy con dâu không đi làm, bà nóng mắt rồi mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn thì khổ. Vậy nhưng càng gần bà nhiều, em càng thấy bà sống tình cảm và thương dâu thật lòng.

Biết con dâu ngại chuyện chưa đi làm, thi thoảng bà lại động viên:

“Con không phải suy nghĩ công việc làm cả đời. Giờ đang bầu bí chửa đẻ, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, cứ vui tươi, tinh thần thoải mái sau đứa trẻ chào đời mới khỏe mạnh được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Hàng tháng chồng gửi tiền về, em trích góp tiền ăn với mẹ chồng nhưng bà đều trả lại:

“Bố mẹ còn tiền, con giữ lấy mà chi tiêu cá nhân, mua đồ ăn thêm. Nhà mình có cần mua thức ăn mấy đâu, gà vịt đầy vườn”.

Mẹ chồng em lúc nào cũng giữ ý sợ con dâu nghĩ ngợi, mỗi lần con trai về thăm nhà là bà lại giục:

“Con đi vắng suốt thế, về nhà là phải chịu khó dành thời gian chăm vợ, bù những ngày không ở cạnh con bé. Phụ nữ bầu bí là nhạy cảm, hay nghĩ ngợi lắm đó”.

Tới bữa nấu cơm, lúc nào bà cũng hỏi con dâu:

“Nay con thích ăn gì để mẹ làm?”.

Nói chung là các món bà đều nấu theo sở thích của con dâu. Bà biết em thích ăn cay, trong khi cả nhà chẳng ai ăn được thế mà từ hôm em về sống cùng, nấu món nào bà cũng cho ớt, tiêu. Em ngại quá bảo:

“Mọi người kệ con, cứ ăn theo khẩu vị cũ của cả nhà, con tập sẽ quen”.

Bà cười đáp:

“Không sao, cả nhà tập ăn cay lại hay… từ hôm mẹ cho ớt, tiêu vào món ăn thấy đồ ăn đậm vị, thơm hẳn”.

Em bầu sang tháng thứ 7 là mẹ chồng không cho động tay làm việc nặng, tới bát đũa ăn xong bà cũng không khiến rửa. Mẹ đẻ em sang thăm con gái thấy thông gia chiều dâu còn phải nói nhỏ với em:

“Số mày quá tốt mới rơi được vào nhà thằng Hanh làm dâu đó. Mẹ nó tâm lý, hiểu chuyện mà thương thật lòng. Nhìn cách bà ấy chăm chút cho con, mẹ cũng mừng”.

Đợt vừa rồi do ảnh hưởng của dịch, công việc của chồng em ảnh hưởng bị cắt giảm lương nên không có tiền gửi về cho vợ. Em giấu nhưng bà vẫn biết vì có lần nghe thấy vợ chồng nói chuyện điện thoại. Vậy là cách đây vài hôm, mẹ chồng em gọi người vào bán đàn lợn đẻ 5 con được 20 triệu rồi bà cầm cả xấp tiền đặt vào tay dâu bảo:

“Mẹ không có nhiều, chỉ có ngần này cho con để chi tiêu tẩm bổ rồi dành lại 1 ít để lo viện phí lúc sinh. Con cầm lấy, không phải ngại. Tiền bố mẹ làm ra lo được cho con cho cháu mới ý nghĩa chứ giữ để làm gì đâu”.

Nghe mẹ chồng nói, em cảm động tới tràn nước mắt các chị ạ. Nhiều lúc em nghĩ, chắc kiếp trước mình tu tốt nên kiếp này mới có được người mẹ chông tuyệt vời như bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook