Nhà ngoại em có gen di truyền bị hở hàm ếch, bản thân em không bị nhưng mẹ trước kia đã phải đi vá môi. Hồi đó y học chưa hiện đại nhiều nên trông vẫn rất rõ vết sẹo.
Rồi cả anh trai cũng mang di truyền từ mẹ. Hồi trước em yêu vài người, họ đến nhà chơi thấy vậy đều tìm lý do để chia tay. Cho đến khi gặp chồng hiện tại, lúc đưa anh về nhà chơi em cũng không dấu.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook
“Bà cụ ngoại em cũng bị ngày trước còn không được vá, nhưng bà mất rồi. Anh có sợ không?”
“Hâm, có gì mà sợ”.
Yêu được một thời gian bọn em đám cưới. May mắn là nhà chồng rất tâm lý, thương con dâu nhất là mẹ anh. Bà quý em như con gái vậy, chưa biết gì thì mẹ dạy, lúc nào cũng thủ thỉ nói chuyện tình cảm lắm.
Đến khi có thai em cũng khá lo lắng vì chỉ sợ con mang gen trội của bà ngoại thì khổ. Cuối cùng điều em lo cũng xảy ra. Hôm đi siêu âm bác sỹ chuẩn đoán cháu bị hở hàm ếch. Dù đã biết xác suất cao nhưng em vẫn buồn lắm vì chắc chắn con mang di truyền từ họ ngoại nhà mình rồi. Em sợ chồng với bố mẹ anh sẽ không còn yêu thương mẹ con em.
Vừa biết cháu bị như thế, bố mẹ chồng em cũng có chút buồn nhưng cả nhà xúm vào động viên con dâu:
“Không sao hết con ạ, lớn mình sẽ đi thẩm mĩ cho cháu, lo gì”.
Thấy em nức nở khóc mẹ chồng còn dặn đi dặn lại:
“Cấm không được nghĩ quẩn rồi bỏ cháu mẹ là phải tội lắm đấy các con nhé!”
Rồi bà chăm bẵm con dâu còn hơn cả lúc chưa biết chuyện, cả nhà tuyệt nhiên không ai nhắc đến cho đến khi em sinh con. Đưa dâu đi đẻ mà mẹ chồng cứ thấp thỏm lo lắng, có khi còn sốt sắng hơn cả bà ngoại.
Mẹ chồng biết con dâu buồn, bà tranh bế cháu cả buổi, cưng nựng nó:
“Cháu của bà yêu thế này cơ mà! Thương lắm ý, ăn nhiều vào cho lớn nhanh rồi đi làm cái môi thật xinh con nhé!”
Mỗi lần thấy con dâu khóc, bà lại thủ thà thủ thỉ:
“Nín đi con! Không phải lo đâu, giờ hiện đại rồi, vài hôm nữa cháu nó cứng cáp là phẫu thuật được. Lại xinh như mẹ ấy mà”.
Nghe mẹ chồng động viên em lại ấm cả lòng. Từ hôm có cháu, cả nhà chồng xúm vào chăm sóc, bế bồng để dâu nghỉ ngơi. Trước đây em đã từng suy nghĩ rất nhiều, nếu sau này không may sinh được đứa con mang gen hở hàm ếch của đằng ngoại thì chắc nhà chồng sẽ xa lánh, chê bai đủ điều. Nhưng ngược lại, em với con càng được nhà chồng thương hơn, chăm sóc tận tình chu đáo.
Giờ mẹ con em đang tẩm bổ, chờ cháu đủ ngày đủ tháng thì đi phẫu thuật lấy lại đôi môi xinh. Chỉ mong mọi thứ tốt đẹp đến với con các mẹ ạ!
Ảnh minh họa: Nguồn Sundaymore.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1