Đợt đầu mới cưới, chồng em làm ăn xa nhà, mình em phải ở với bố mẹ chồng. Khi ấy em hoang mang lắm vì sợ bản thân không khéo léo, sống cạnh mẹ chồng nhỡ có mâu thuẫn phát sinh thì không biết xử lý thế nào. Thương vợ, chồng em trước khi đi còn dặn:

“Mẹ ít nói tí nhưng sống tình cảm lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ban đầu em nghĩ ông chồng nào chả bênh mẹ nhưng tới khi sống lâu bên bà rồi em mới thấy những lời anh nói quả không sai. Mẹ anh ít nói, chủ yếu là thể hiện bằng hành động. Bà tình cảm, hiểu tâm lý con dâu mới nên cứ dặn:

“Mẹ coi con như con gái, con thích gì thì cứ làm, không phải e ngại”.

Chồng em đi làm cứ 1 tuần mới về nhà được 1 ngày chủ nhật. Có hôm vừa về được 1 lúc lại đi ngay, có lần bận việc cả tháng mới về. Sau mẹ chồng em thương quá nên bảo:

“Vợ chồng trẻ ở xa nhau cũng buồn. Để mẹ bán mảnh đất cho 2 đứa mua nhà gần chỗ chồng con làm rồi con xin chuyển việc lên đó, vợ chồng bảo ban nhau làm ăn. Cuộc sống có ổn định thì mới yên tâm mà sinh nở được”.

Vài tháng sau bà bán đất cho chúng em 800 triệu mua nhà trả góp, hơn năm sau thì em sinh bé đầu lòng. Chỗ em ở cách nhà bố mẹ chồng gần trăm cây số, thế mà nhớ cháu nội không tháng nào bà không bắt xe lên thăm mang gạo trứng bỏ đầy tủ lạnh, có khi nửa tháng sau đó em không phải đi chợ.

 Đợt vừa rồi dịch bệnh, khu em ở bị phong tỏa, chồng không đi làm không có lương. Mẹ chồng em dưới quê sốt ruột cứ vài ngày lại gọi hỏi có cần ông bà hỗ trợ gì không nhưng em toàn phải giấu. Thực tế tháng nào bà cũng cung cấp đồ ăn cho con trong khi ông bà không có lương đâu lại làm ruộng, chăn nuôi cũng vất vả lắm.

Hôm vừa rồi hết giãn cách vợ chồng em cho con về thăm ông bà nội. Mẹ chồng em mừng chạy ra tận cổng làng đón.

“Mấy tháng không gặp, mẹ nhớ con nhớ cháu tới mất ăn mất ngủ. Giờ thấy các con đều khỏe mạnh thế này là mẹ mừng rồi”.

Hôm sau em đi, bà lại thịt cho 3 con gà, 100 quả trứng sạch, 2 con cá, chục mớ rau với 40 cân gạo. Thế mà lúc vợ chồng chuẩn bị lên xe rồi, bà còn kéo em lại dúi vào tay con dâu 200 nghìn bảo:

“Con cầm lấy tí đổ xăng. Lên tới nơi nhớ gọi về cho mẹ yên tâm nhé”.

Nhìn bà mà em rưng rưng nước mắt, bà lại mắng em hâm nhưng đúng là mẹ chồng em quá tuyệt vời các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet