Hồi vợ chồng em cưới, nhà đẻ em tuyệt đối không thách khoản lễ đen nào nhưng hôm ăn hỏi, mẹ chồng vẫn bỏ tráp 20 triệu tiền mặt. Bố mẹ em thấy thế trả lại nói rằng:
“Chúng tôi chỉ mong sau này 2 cháu sống tốt với nhau, những thủ tục khác không cầu kỳ, câu nệ”.
Mẹ chồng em cười đáp:
“Đây chỉ là 1 chút gọi là thay lời cảm ơn ông bà có công sinh thành nuôi dưỡng cho chúng tôi có được nàng dâu hiền thảo”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook
Họ hàng nhà em ngồi đó chứng kiến, ai cũng gật gù khen mẹ chồng em biết suy nghĩ, ăn ở có tâm. Quả nhiên những ngày sau về nhà bà làm dâu, em được bà quan tâm, yêu thương vô cùng.
Sau cưới, mẹ chồng bảo em:
“Mẹ về hưu rồi, ở nhà chơi nhiều cũng chán nên mấy việc nhà cửa bếp núc con cứ để mẹ lo. Con đi làm cả ngày mệt, về cứ nghỉ ngơi, không phải ngại. Mẹ còn khỏe, đỡ được con ngày nào hay ngày đó, sau này mẹ già lại nhờ tới các con”.
Nhất là khi em có bầu, bà mừng còn bỏ luôn câu lạc bộ hưu trí để tập trung chăm cho sức khỏe con dâu. Mỗi lần có người gọi tới nhà rủ đi hội họp hoặc vui chơi ở đâu, mẹ chồng em toàn từ chối bảo:
“Con dâu tôi đang bầu, con bé chửa đẻ lần đầu phải giữ nên tôi ở nhà lo cho nó. Từ giờ tới khi con dâu đẻ, tôi bận không đi đâu được”.
Em nghe vậy, động viên bà:
“Con khỏe có thể tự lo mọi việc được mà mẹ… Mẹ cứ dành thời gian tham gia câu lạc bộ cùng mọi người cho vui”.
Bà một mực không chịu còn tuyên bố:
“Mẹ sẽ nghỉ để chăm con, sau này còn chăm cháu nội nữa. Khi nào cháu nội mẹ cứng cáp đi lớp được, mẹ mới quay lại tham gia câu lạc bộ với các bà ấy”.
Thi thoảng bố mẹ đẻ em dưới quê gửi đồ ăn sạch như gà vịt, rau dưa lên cho em, mẹ chồng lại đưa dâu vài triệu giục:
“Con cầm tiền này gửi về phụ bố mẹ con. Cứ nói là tiền con biếu họ chứ ông bà bên ấy làm ruộng, lương không có, nuôi được mấy con gà lại gửi lên cho con gái đã đi lấy chồng thế này… mẹ nhận cũng ngại lắm, mà không nhận thì ông bà lại suy nghĩ”.
Nhất là hôm em sinh, bà lo cuống quýt, thúc con trai:
“Con phải đi hỏi bác sỹ xem tình hình vợ thế nào… con bé đẻ lần đầu phải cẩn thận. Tốn kém cỡ nào cũng không được tiếc nghe chưa. Thiếu tiền mẹ sẽ đưa”.
“Trước bà vất vả nuôi dâu tôi rồi, giờ để tôi lo cho con bé. Với lại ông bà dưới quê còn nhiều ruộng vườn, sức đâu mà chăm trẻ nữa. Để mấy nữa mẹ con nó khỏe, thằng bé cứng cáp hơn, tôi sẽ bắt xe đưa 2 mẹ con con bé về chơi với ông bà”.
Nói là làm, con em được 6 tháng, mẹ chồng thuê riêng 1 chuyến xe đưa cả nhà về quê ngoại chơi. Bà để mẹ con em ở lại chục hôm thì gọi:
“Con xem ông bà bận quá thì về trên này mẹ chăm nhé. Con với thằng bé ở lại lâu lại làm ông bà thông gia bận, mất công mất việc của họ”.
Bố mẹ đẻ em nghe thông gia nói chuyện mà cứ tấm tắc:
“Chúng ta có mỗi cô con gái mà gả được về làm dâu gia đình quý người như thế cũng yên lòng”.
Càng nghĩ, em càng thấy mình may thật, đi làm dâu có mẹ chồng tốt tính, thương dâu như con đẻ, cảnh làm dâu dễ chịu đi bao nhiêu.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1