Lấy chồng 7 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp mẹ chồng mình. Hoàn cảnh gia đình anh cũng khá éo le. Bố mẹ chồng tôi ly hôn từ khi anh mới học lớp 8. Nguyên nhân là do mẹ anh lăng nhăng với không chỉ một mà còn nhiều người đàn ông khác.

Sau ly hôn, anh ở với bố ngoài Hà Nội còn mẹ thì ra nước ngoài xuất khẩu lao động. Nghe nói sau đó vài năm thì bà cũng tái hôn với 1 người đàn ông khác và 2 người định cư hẳn bên đó. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Còn vợ chồng tôi sau cưới cũng sống riêng trong 1 căn chung cư còn bố anh vẫn ở khu tập thể cũ. Vì không phải ở chung nên cuộc sống của 2 vợ chồng khá thoải mái. Bố chồng tôi cũng không đi bước nữa vì ông bảo mất hết niềm tin vào đàn bà. Duy chỉ có mẹ chồng là tôi chẳng bao giờ liên lạc. Thỉnh thoảng lắm, chồng tôi và bà vẫn hay chat hoặc điện thoại cho nhau. Vào những ngày sinh nhật hay Tết, tôi vẫn thấy anh khoe được bà cho 1 khoản tiền hay gửi quà.

Nhiều lần biết chuyện con trai vẫn kết nối với mẹ, bố chồng tỏ ý không hài lòng ra mặt nhưng cũng không cấm cản.

"Các con đều đã làm bố làm mẹ rồi nên tự cân nhắc các mối quan hệ. Song bố nói trước, bà ấy chẳng tốt đẹp như những gì bà ấy nói đâu”.

Tuần trước thì mẹ chồng thông báo về nước 1 tháng có việc và bà cũng hẹn đến nhà con trai, con dâu chơi. Lần đầu tiên sau 7 năm làm dâu mới được gặp mẹ chồng nên tôi chuẩn bị làm cơm đãi khách rất chu đáo.

Khi bà xuất hiện trước cửa, nhìn thấy người phụ nữ ấy là tôi đã uất nghẹn. Không giữ được bình tĩnh, tôi lao tới tát bà 2 cái rồi vạch tội:

"Bà... sao lại là bà chứ, bà có biết vì bà mà gia đình tôi tan nát không?".

Mẹ chồng tôi cứ ớ người lắp bắp hỏi:

"Con... cháu là ai".

Tôi chua chát chỉ mặt:

"Kẻ cướp chồng người như bà thì làm sao mà nhớ được tôi là ai. Tôi là cái con bé Lan đen nhẻm, bố của tôi tên Chiến, mẹ tên Hoa ở Chương Mỹ đây bà nhớ chưa? Năm xưa nhờ có bà tằng tịu với bố tôi đã khiến mẹ tôi uất nghẹn lao ra đường tự tử. Bà có thể dễ dàng quên nhưng tôi thì dù bao năm đi nữa, khuôn mặt bà có thay đổi thế nào cũng vẫn nhận ra".

Nghe con dâu nói mà mẹ chồng tôi tái xanh mặt van xin:

"Xin con tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của mẹ, mẹ không biết mình đã gây ra tội lỗi tày trời như vậy".

Suốt từ hôm đó đến nay bà nhắn tin, gọi điện tôi không thèm nghe, đến nhà tôi cũng không thèm gặp. Trong tôi chỉ có sự căm hận tột cùng, nhưng dù sao bà cũng là mẹ chồng, tôi phải làm sao đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com