Có chị nào được mẹ chồng tổ chức sinh nhật giống em chưa? Về đây làm dâu mấy năm rồi nhưng chưa lần nào mẹ chồng quên sinh nhật con dâu.

Nhà chồng em không mấy khá giả, bố anh mất lâu rồi còn mẹ làm giáo viên đã nghỉ hưu. Bọn em cũng chỉ là dân đi làm thuê cùng cảnh nên thương rồi cưới. Được cái mẹ chồng em rất tâm lý, thậm chí thương dâu còn hơn cả con đẻ.

Em sinh con được hơn tuổi thì chồng đi xuất khẩu lao động 5 năm. Giờ ở nhà chỉ có 3 bà cháu, mẹ con nên mẹ chồng càng thương em nhiều hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com

Lúc nào bà cũng nói với mọi người:

“Nó một thân một mình cực lắm, tôi già rồi giúp được ít nào hay ít đó”.

Bà lo từng miếng ăn giấc ngủ của hai mẹ con. Mỗi lần cháu ốm mẹ chồng cũng thức đêm thức hôm, bà bảo con dâu:

“Con cứ ngủ mai còn đi làm, để mẹ trông cháu cho”.

Buổi sáng mẹ chồng dậy sớm, làm cơm canh cho sẵn vào hộp để con dâu mang đi làm. Bà biết rõ em thích ăn món gì, cả tuần không nấu lặp lại món nào. Nhiều khi thấy bà lọ mọ nghĩ thương nên em bảo:

“Mẹ dậy sớm làm gì cho khổ ra, hai bà cháu cứ ôm nhau ngủ đi, con lấy cơm nguội mang đi cũng được mà”.

“Mẹ nằm mãi cũng chán, nấu cho con mang đi ăn còn có chất, đừng bỏ bữa đấy”.

Ngại nhất là chiều nào em đi làm về cơm nước cũng sẵn ở bàn chỉ việc ngồi vào ăn thôi. Có hôm bà còn không cho rửa bát, bắt đi tắm rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Hôm qua em chẳng nhớ sinh nhật, dạo này đồng nghiệp ốm nghỉ nửa văn phòng nên ôm thêm bao nhiêu việc của mọi người. Mải làm đến muộn em mới về đến nhà, vừa bước vào cửa thấy mẹ chồng với con trai bưng bánh kem cùng nến ra chúc mừng sinh nhật.

Em cứ đứng sững ở cửa vì bất ngờ. Nhìn cảnh hai bà cháu vui vẻ, tíu tít mà em xúc động bật khóc luôn, người run lên vì hạnh phúc các chị ạ.

Từ hồi về đây làm dâu chưa năm nào mẹ chồng quên sinh nhật của em. Lúc chồng còn ở nhà thì anh chủ động mua bánh sinh nhật, còn mẹ nấu nướng. Lần nào cũng làm nồi lẩu hoặc một bàn đầy đồ ăn như nhà có cỗ vậy.

Năm nay sinh nhật vắng chồng nhưng 2 bà cháu tự đi đặt bánh rồi ngồi chờ em về, căn đúng lúc con dâu vào cửa thì ra đón. Cắt bánh mà em thấy cay xè mắt vì cảm động.

Nói thật là trước ở nhà em còn chưa bao giờ được bố mẹ đẻ tổ chức sinh nhật cho, thế nhưng từ khi lấy chồng thì năm nào cứ đến ngày này mẹ anh luôn nhớ. Nghĩ đến mà thấy ấm cả lòng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ch7.com