Em với Luân yêu nhau gần 7 năm mới cưới được vì bị mẹ anh phản đối. Bà chê em không xứng. Luân không những cao to đẹp trai, công việc tốt mà gia đình anh cũng rất có điều kiện. Ngược lại em xuất thân nông thôn, bố mẹ làm ruộng, hình thức bề ngoài cũng không nghiêng nước đổ thành gì nên mẹ anh phản đối lắm. Thậm chí bà còn tìm gặp riêng em bảo:
“Chị cũng giỏi tính toán chọn người lắm nhưng con trai tôi khờ chứ tôi thì không”.
Ảnh minh họa: Nguồn hk01.com
Khổ nhất là đúng lúc em nản quá muốn chia tay thì lại phát hiện có bầu. Vậy là mẹ anh ấy chụp luôn cho cái tội cố tình giăng bẫy cho con trai bà vào tròng. Bà vẫn chưa đồng ý cho tụi em cưới ngay mà bảo nếu bầu là trai thì mới chấp nhận, ngược lại con gái thì 1 là em bỏ, bà bồi thường ít tiền, không thì tự đẻ tự nuôi, nhà bà không liên quan tới.
Cũng may thai được 12 tuần đi siêu âm, bác sỹ bảo em bé “giống bố”, thế là bà mới đồng ý cho tụi em cưới.
Có điều mấy thủ tục ăn hỏi mẹ chồng em cũng kỳ kèo lắm, chẳng hạn 2 đứa thống nhất dẫn 7 lễ thì bà xua tay:
“Chửa ễnh ra rồi,… cho không người ta còn không rước, bày đặt làm gì lắm lễ nghĩa cho nhọc công người khuân vác. Cứ dẫn 3 lễ gồm trầu cau, chè thuốc gọi là có đủ thủ tục”.
Vậy song tới ngày cưới, bà tự nhiên lại hào phóng lên trao tận tay em 1 chiếc thẻ ngân hàng rồi dõng dạc nói trước mặt quan khách 2 họ 4 bên rằng:
“Mẹ chỉ có 1 con trai nên đương nhiên sau này sẽ coi dâu như ruột thịt. Trong thẻ ngân hàng hàng này mẹ để 200 triệu tặng cho con làm quà chào mừng đã chính thức về làm dâu nhà mẹ”.
Cả hội hôn vỗ tay xuýt xoa khen mẹ chồng em rộng lượng, hào phóng. Bản thân em khi ấy cũng mừng vì nghĩ như thế là bà đã mở lòng đón mình. Nhưng hôm sau em đi mua mấy chiếc váy bầu, lấy thẻ ra quẹt thì sốc nặng nghe thu ngân báo:
“Thẻ này đã bị khóa”.
Choáng váng, nghĩ mẹ chồng có nhầm lẫn gì nên em gọi về. Ai ngờ bà bảo:
“Cô đúng là sáng mắt vì tiền nhỉ... Tiền tôi nói cho cô là sẽ cho nhưng phải đợi khi nào cháu tôi chào đời, đích xác là con trai lúc ấy tôi mới chuyển khoản. Còn giờ chưa có gì là chắc chắn”.
Nghe mẹ chồng nói, em thẫn thờ. Không phải em ham tiền bạc mà là sợ cách bà ăn ở đối xử với mình. Suy cho cùng, bà chấp nhận em về làm dâu là vì cái thai trong bụng là con trai, nếu sau này nhỡ sinh ra là con gái, bà sẽ đối xử với mẹ con em như thế nào. Rồi kể cả con em là trai đi chăng nữa, thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi sẽ đi tới đâu khi xuất phát điểm bà coi khinh, coi thường em tới thế.
Càng nghĩ em càng buồn về mẹ chồng mình quá mọi người ạ. Cứ nghĩ tới đoạn đường làm dâu những ngày tháng sau này mà em rùng mình sợ!
Ảnh minh họa: Nguồn hk01.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1