Cưới xong vợ chồng em thuê nhà trên thành phố sống và làm việc nên em hầu như không phải sống chung với mẹ anh, đỡ va chạm. Tuy nhiên năm ngoái em có bầu lại bị bong rau dọa sẩy, mẹ chồng biết tin liền bắt xe lên chăm con dâu ngay lập tức.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn daydaynews.cc

Thú thực thời gian đầu bà lên sống cùng, em cũng không thoải mái đâu vì tính bà cổ hủ mà nhìn thì lúc nào cũng lôi thôi nhếch nhác. Khi bà lên trên này, em giục chồng đưa bà đi mua mấy bộ quần áo mới mặc cho đỡ quê, hàng xóm nhìn vào con cái đỡ ngại thế nhưng mua về bà toàn cất gọn trong túi. Con dâu nhắc thì bà cười bảo:

“Ui, mẹ ở nhà nấu nướng, lau dọn chứ có đi đâu mà phải mặc đẹp. Mấy bộ đồ thằng Vỹ nó mua mẹ để dành hôm nào có đám cưới hay đi đâu chơi mới mặc. Mặc ở nhà phí đi”.

Nghe bà nói, em vừa buồn cười vừa bực vì bà cứ mặc nhếch nhác, người ngoài tới chơi lại nghĩ em đối xử với mẹ chồng không ra gì.

Em nghén thích ăn mấy đồ linh tinh như trà sữa, bánh rán nhưng mỗi lần nhờ chồng mua về ăn là bà lại xuýt xoa:

“Bầu bí ăn mấy thứ này không tốt đâu lại còn đắt nữa. 2 đứa phải biết tiết kiệm sau mới nuôi được con”.

Em uống sữa bầu, bà cũng thở dài:

“Sữa không tốt bằng ăn cơm đâu con ạ. Hộp sữa nửa triệu bạc, tiền ấy mẹ mua chim gà hầm cho ăn thoải mái mà lại bổ cả mẹ lẫn con”.

Bà cứ nói như thế khiến em ăn gì uống gì cũng thấy ngại vô cùng. Thậm chí em từng bảo chồng:

“Tốt nhất anh nói mẹ về quê đi để em thuê giúp việc cho nhàn đầu. Mẹ anh ở đây như thánh soi, ai chịu nổi”.

Lúc em sinh, chồng không có nhà chỉ có bà chăm em thì khoảng thời gian ấy em mới hiểu mẹ chồng hơn. Bà kiêng cữ cho dâu cẩn thận vô cùng. Đêm nào bà cũng giành phần bế cháu, nhiều đêm tỉnh giấc thấy mẹ chồng vẫn 1 tay ôm cháu, 1 tay pha sữa rón rén sợ con dâu mất giấc mà em cảm động vô cùng.

 Lạ ở chỗ, không bao giờ bà chịu ngồi ăn cùng mâm với em. Cứ ngày 3 bữa đúng giờ mẹ chồng bưng mâm lên, em bảo nhà chỉ có 2 mẹ con thì bà ngồi ăn cùng cho vui nhưng nói thế nào bà cũng không chịu. Lúc bà vin lý do bế cháu, lúc bà tranh thủ đi dọn dẹp. Em ăn xong bà lên dọn mâm rồi mới ăn.

Bà còn không ngồi ở nhà ngoài ăn lại cứ mang cả mâm về phòng đóng cửa 1 mình. Lạ quá, có hôm em đlén nhìn qua khe cửa thì lặng người trước mâm cơm. Bà toàn ăn lại thức ăn thừa của con dâu, hôm cái đầu cá, hôm mấy miếng thịt mỡ em bỏ ra mâm mà bà không bỏ đi giữ lại ăn cho đỡ phí của.

Nhìn mẹ chồng em ứ nước mắt các chị ạ. Bà thương con dâu con trai, muốn tiết kiệm tiện cho con nên toàn ăn lại đồ thừa như thế. Vậy mà em không hề biết còn khó chịu với bà. Nghĩ mà hối hận quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn siamdara.com