Tôi vừa lấy chồng mới còn được đón cả hai đứa con riêng về sống chung. Nhà chồng dọn cho chúng căn phòng to nhất, đẹp nhất nữa.

Bọn tôi gặp nhau cách đây 2 năm, lúc đó còn đang gửi hai đứa con riêng ở với ông bà ngoại. Tôi làm nhà hàng dưới thành phố, lúc đó anh đến ăn tán tỉnh, buồn buồn nên cũng chỉ yêu cho vui thôi không xác định lâu dài. Bởi vì tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc nên nghĩ đến lấy chồng là hãi.

Sau khi ly hôn, tôi cũng xác định sẽ ở vậy nuôi hai đứa con, sợ đến với người mới mình thay đổi tâm tính, khi đó không thể chăm sóc cho chúng chu đáo nữa. Tôi đã nói dối anh là mình mới chia tay người yêu chứ không hề nói thật về quá khứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Qua lại được thời gian thì anh bảo muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Thấy anh quá yêu mình lại hiền lành, thật thà như vậy tôi đành phải khai hết:

“Em đã ly hôn và có 2 đứa con gái rồi”.

Anh cũng tỏ ra giận dỗi vì tôi đã giấu chuyện đó. Cứ tưởng sau lần ấy thì chia tay thế nhưng anh vẫn đến còn muốn được gặp hai đứa con gái. Không ngờ khi bọn trẻ tiếp xúc với người yêu của mẹ chúng lại rất vui, cứ tíu ta tíu tít gọi chú. Anh cũng rất chiều trẻ con, mua hết thứ này thứ kia, đưa đi chơi khắp nơi.

Thấy anh như vậy tôi thăm dò:

“Giờ còn dám lấy em nữa không?”.

Anh bảo cần một thời gian để suy nghĩ, dù gì cũng là trai tân chưa quen với cảm giác tự nhiên lấy vợ lại được đính kèm thêm hai cô con gái. 3 tháng trước anh bảo tôi sắm sửa cho hai con rồi về nhà chơi. Anh đã kể với bố mẹ về hoàn cảnh của tôi và nghiêm túc muốn cưới. Lúc đầu ông bà cũng ái ngại vì chưa biết tôi là người như thế nào lại còn đèo bòng hai đứa con gái. Dần dần anh thuyết phục được bố mẹ chấp nhận 3 mẹ con tôi.

Hôm đưa 2 đứa sang chơi, thấy bọn trẻ xinh xắn đáng yêu ông bà lại cứ xoắn xuýt lấy chúng. Từ hôm đó mẹ anh thỉnh thoảng lại gọi điện bảo đưa hai đứa sang nhà không bà nhớ cháu. Hôm lên ăn hỏi, bà cũng thưa chuyện luôn:

“Nhà tôi đón con dâu là đón cả 2 cháu về bên ấy cho có mẹ có con, mong ông bà thông gia đồng ý”.

Trước hôm rước dâu bà còn đưa hai đứa đi mua hai bộ đồ công chúa để mặc trong ngày cưới, dặn đi dặn dặn lại tôi là phải gấp đồ đạc của các con đầy đủ để lên xe hoa luôn cho chúng đỡ tủi thân.

Lúc đón dâu về đến cổng, vừa nhìn thấy hai cháu xuống khỏi xe, mẹ chồng em chạy vội đến tíu ta tíu tít:

“Hai cháu của bà có mệt không, say xe không?”

Rồi bà đưa chúng đi lấy nước uống, lấy đồ ăn. Cả buổi, mẹ chồng ôm khư khư hai đứa cháu không rời. Ai hỏi bà cũng đáp:

“Cháu nội của tôi đấy”.

Bố mẹ chồng cũng dọn cho hai đứa con tôi 1 căn phòng rộng rãi, trang trí như phòng công chúa, có bàn học, gấu bông khiến chúng nhìn thấy là hét ầm lên. Ông bà quá tốt với mẹ con tôi, không máu mủ gì nhưng lại thương như ruột thịt.  Nhìn các con ngây thơ nô đùa tôi cũng hạnh phúc lây. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet