Em về làm dâu nhà bố mẹ được 5 năm nay. Anh là con trai 1 nên bản thân em tự áp lực phải sinh cho nhà chồng một đứa con trai. Vậy nhưng bé đầu là con gái nên chỉ mong cố đưa thứ 2 được thằng cu để ông bà phấn khởi.
Nhà chồng em làm kinh doanh, có điều kiện. Mẹ chồng lại rất đồng bóng mê tín, làm cái gì cũng phải xem ngày xem giờ, kiêng khem rất chặt chẽ. Chính vì thấy bà cẩn thận như vậy nên em lo, tự suy diễn chắc chắn bà mong cháu đích tôn lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đứa đầu là con gái, ông bà nội vẫn cưng chiều. Hôm đầy năm, bà còn tặng hẳn 100 triệu.
“Tiền này để dành cho công chúa của bà sau còn làm vốn".
Nói vậy nhưng thực ra số tiền đó bà chuyển vào tài khoản con dâu, coi như là cho mình chứ cho ai. Em thì vẫn nghĩ đứa đầu là gái rồi, nếu không đẻ được cháu trai cho nhà chồng chắc ông bà cũng chẳng thương như trước nữa. Vậy nhưng bầu lần 2 này em đi siêu vẫn là con gái, thất vọng lắm cứ ngồi khóc chẳng muốn về nhà nữa.
Lúc mẹ chồng nhắn tin hỏi:
“Con sắp về chưa? Cháu mẹ có khỏe không?”
Bà không nhắc gì đến chuyện bầu trai hay gái. Em buồn buồn nên khai luôn xem ý mẹ chồng thế nào, có khi lúc đó bà bảo bỏ mình cũng bỏ theo:
“Mẹ ơi, mẹ dừng thất vọng nhé, lại công chúa rồi ạ”.
“Sao phải thất vọng, 2 đứa con gái càng đẹp chứ. Về đi con, mẹ hầm sẵn cháo cá chép đây rồi”.
Lúc thấy con dâu về đến cổng, mẹ chồng em vội chạy ra dắt xe:
“Nhanh nhanh vào nhà kẻo nắng”.
Nhìn mẹ chồng không có biểu hiện gì là buồn, thậm chí bà còn vui vẻ, cười nói suốt, chăm sóc dâu bầu đâu ra đấy. Em thì nghén nặng nên bà chiều hơn cả hồi mới bầu đứa đầu tiên cơ. Mua hết đồ này đồ kia về tẩm bổ cho con dâu, em không phải mó tay vào việc gì hết.
Em chuyển dạ đúng vào đêm 30, sắp giao thừa đến nơi. Thấy con dâu đau bụng, bố mẹ chồng cuống quýt giục con trai xách đồ, đánh xe ra chở cả nhà lên viện.
Bố mẹ em chưa kịp xuống nên ông bà nội trực cả đêm bên con dâu. Vào viện lúc 12 giờ nhưng tận 5 giờ sáng em mới sinh. Lúc mẹ chồng đón cháu bà reo lên:
“Thần tài nhà mình đây rồi, công chúa của bà yêu quá”.
Đẻ vào đúng ngày mùng 1 Tết, em được mẹ chồng chăm bẵm từng li từng tí. Suốt mấy ngày bà không đi đâu chơi chỉ ở nhà nấu nướng, giặt giũ, chăm con dâu ở cữ và bế cháu. Có đêm tỉnh dậy không thấy con đâu, em vội ra phòng khách thì ông bà nội đang cho cháu uống sữa. Bà bảo:
“Con cứ ngủ đi để mẹ bế cháu cho”.
Em lại lọ mọ vào ôm đứa lớn ngủ. Mùng 1 Tết năm nay là sinh nhật con gái tròn 1 tuổi, ông bà nội chuẩn bị hết rồi, hoành tráng lắm. Được bố mẹ chồng thương em cũng mừng, thấy mình có phúc lắm mới gặp được nhà chồng như vậy, các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1